Xinh xắn dễ thương lại có nhiều vệ tinh bao vây, thế nhưng không hiểu sao Thủy vẫn chưa có một mối tình nào cho ra hồn. Các anh người yêu cũ hạnh phúc bên Thủy chưa được 6 tháng đều vắt giò lên cổ mà chạy trốn. Hỏi ra mới biết cô nàng đã làm cho các chàng sợ phát kiếp bởi sự "bao vây phong tỏa" của mình.
Thủy là người theo triết lý: “Đã yêu là phải giữ chặt và bám chặt”. Các chàng ngày đầu mới yêu Thủy thì lúc nào cũng hớn hở và tự hào vì có một cô người yêu biết quan tâm cũng như theo sát mình trong mọi phi vụ tiệc tùng.
Thế nhưng chỉ sau 3 tháng là chàng bắt đầu thấy mệt mỏi với sự truy đuổi của Thủy. Nhờ vào mối quan hệ rộng nên Thủy cài “điệp viên” của mình ở khắp mọi nơi. Mọi hoạt động của người yêu, từ hôm nay anh ấy gặp ai, làm gì cho đến ăn trưa với món gì…Thủy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Tinh thần không cho chúng nó thoát” của Thủy còn được cô nàng phát tiết một cách tối đa bằng cách lục lọi đồ đạc của người yêu mỗi khi có cơ hội. Cứ thấy chàng có cái gì mới mà ngoài tầm kiểm soát là y như rằng Thủy tần ngần, ngẩn ra một lúc để suy nghĩ xem chàng mua lúc nào, đi với ai? Sau đó là một cuộc tra hỏi “ngọt ngào” với những tiếng khóc thút thít hòa với giọng "đọc bài" dai như đỉa của Thủy.
Không những thế mỗi khi người yêu có điện thoại là Thủy nhấp nhổm không yên. Nếu như trong câu chuyện của người yêu mà vô tình xuất hiện tên của một cô gái thì thôi luôn rồi, người yêu của cô bị hành hạ ít nhất là 1 tuần vì tội dám “lả lơi” với một "cô gái khác ngoài em".
Thỉnh thoảng, Thủy còn dùng chiêu “bắt nọn” tung hỏa mù để xem thái độ thành khẩn của chàng đến đâu. Thủy sẽ bắt đầu câu chuyện với người yêu kiểu: “Con bạn em bảo lần trước thấy anh đi chơi khá vui vẻ với cô bạn thân của nó?”. Theo cô nàng thì: “Chiêu này vừa khéo léo lại vừa hiệu quả vì nếu anh ấy có gì khang khác hay lộ vẻ giật mình là tôi biết có vấn đề và tìm cách đối phó tiếp”.
Không “thắt chặt dây cương” như Thủy, Mỹ Lan lại có cách quản lý người yêu theo một cách khác. May mắn có được chàng người yêu thuộc vào hàng “most wanted”, cho nên Lan luôn trong tư thế lo lắng sợ bị “cắm sừng”. Để đề phòng hậu họa, cô nàng mở chiến dịch phong tỏa người yêu bằng điện thoại. Một ngày bạn trai của Lan nhận được không dưới 20 cú điện thoại vào di động, điện thoại nhà, điện thoại ở chỗ làm việc. Vừa mặc áo xong đã thấy nàng gọi í ới “anh đã đi làm chưa?”, đang loay hoay tìm chỗ gửi xe thì rùng mình khi có tin nhắn “Anh đã đến cơ quan rồi à?”. Hàng loạt những tin nhắn và cuộc điện thoại trong một ngày khiến cô cảm thấy hả hê vì đã đặt được chàng trai hào hoa kia dưới tầm ngắm của mình.
Chỉ cần người yêu bận không trả lời máy thôi là Lan đứng ngồi không yên và sau đó là hỏi (hay đúng hơn là tra khảo) lý do cho bằng được. Không những thế, Lan còn lắp hẳn điện thoại bàn hiển thị số người gọi đến để kiểm tra xem "có phải anh ấy gọi cho tôi từ nhà anh không hay từ “một nơi nào đó”, như lời giải thích của cô nàng.
Không mạnh mẽ như Lan và Thủy, Uyển Nhi lại có cách quản lý Hoàng, chàng hoàng tử của cô theo kiểu khác. Dạo mới yêu nhau, Nhi đã tỏ thái độ rõ ràng khi không muốn Hoàng có thái độ thân mật với người khác giới, dù đó là bạn của Hoàng. Không những thế, Nhi còn làm quen với mấy anh bạn thân của chàng để bám sát thông tin đời tư của người yêu. Bên cạnh đó, Nhi tìm mọi cách đòi chàng phải đưa cô về nhà gặp bố mẹ anh.
Nhi đã chiếm tình cảm của phụ huynh Hoàng bằng những màn hỏi thăm bất ngờ nhưng đúng lúc. Điều đó đã khiến hai cụ tin tưởng và yên tâm giao phó con trai cho cô. Ngoài xã hội Hoàng làm gì Nhi đều nắm rõ vì cô đã có cô bạn thân làm cùng phòng với Hoàng. Về nhà thì Nhi nắm bắt "nhất cử nhất động của anh" khi đã có phụ huynh làm mật thám.
Ban đầu Hoàng còn thấy thú vị vì mình đặt biệt đối với Nhi. Nhưng càng ngày những biểu hiện độc quyền của cô ngày càng rõ. Cô dằn vặt cả chuyện anh đèo cô đồng nghiệp về tận nhà vì chẳng may cô này bị hỏng xe, hay khi thấy cô nhân viên mới vào phòng cứ lẽo đẽo gọi điện nhờ anh chuyện này chuyện kia. Những lần đó người chịu trận nhiều nhất là anh. Cô ra sức lên án anh thế nọ thế kia, rằng anh không được phép làm những việc đó khi đã có người yêu. Cô căn vặn tới nơi tới chốn và dồn anh tới bước không thể nào thanh minh nổi. Cô luôn chốt lại ở mỗi cuộc tranh cãi bằng câu: "Anh không được cười nói với cô ta vì anh là của em".
Như con chim trong lồng cũng có ngày mơ ước được sổ lòng tung cánh bay đến với bầu trời tự do. Những chàng trai là đối tượng kìm kẹp của Thủy, Lan và Nhi đến một một ngày nhận ra rằng mình cần một chút không khí để thở, cần một không gian riêng tư thoải mái chơi bời. Yêu nhau mà luôn thấy ngột ngạt thì chẳng ai muốn, một tình yêu đẹp là một tình yêu luôn có sự hòa đồng, chia sẻ và biết tôn trọng.
“Lúc đầu cứ nghĩ tại nàng yêu tôi quá nên mới làm vậy. Thế nhưng đến khi nàng nhờ người kiểm tra mọi cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của tôi thì đúng là chịu hết nổi. Tôi nhận ra đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ. Yêu nàng lắm nhưng vẫn phải chia tay vì tôi không muốn biến thành con mồi trong cuộc đi săn của nàng”, Việt Quân, chàng trai mới nhất vừa chia tay Thủy kể.
Còn trường hợp của nữ hoàng điện thoại cũng không khá khẩm gì hơn. Không biết chiến lược “khủng bố” điện thoại của Lan có giúp được cô nàng giảm sự lo lắng đi chút nào không, chỉ biết rằng 6 tháng sau thì bạn trai của Lan đành nói lời chia tay. “Em lùng anh hơn cả lùng cọp. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại là anh lại nổi hết da gà”, là những lời cuối cùng mà Lan nghe từ chàng.
Chi Anh