Sự việc bắt đầu khi Rio Ferdinand quay trở lại thi đấu sau 8 tháng bị treo giò vì tội quên thử doping hồi năm 2003. Tại mùa giải 2004-2005, Rio thi đấu khá tốt và đang chuẩn bị đàm phán hợp đồng mới với MU.
Tuy nhiên, quả bom đã phát nổ khi một tờ báo đăng tấm ảnh Ferdinand và người đại diện Pini Zahavi đi cùng giám đốc điều hành Peter Kenyon của Chelsea rời khỏi một quán bar ở London. Chính tấm ảnh tai hại trên làm bùng lên nghi ngờ trung vệ số một nước Anh đang muốn đào tẩu khỏi MU để chuyển sang chơi cho đối thủ không đội trời chung tại giải Ngoại hạng.
Ferdinand thực sự lâm vào khủng hoảng và đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ này. Rio tiết lộ: "Tôi lo sợ khi tấm hình xuất hiện trên mặt báo và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tôi nhanh chóng quyết định phải đến gặp trực tiếp ông Ferguson trong buổi tập sau đó để giải thích".
Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Ferdinand khi chính ông Ferguson gọi anh đến ngay khi bắt đầu buổi tập hôm sau. Ferdinand kể lại: "Chẳng cần hỏi han, ông ấy phán ngay rằng 'điều gì tồi tệ nhất sẽ diễn ra dưới địa ngục'. Ông ấy đe tôi rồi im lặng, từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi chứng kiến HLV giận dữ đến vậy. Mọi thứ lúc đó còn tệ hơn cả khi tôi bị treo giò, tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói lại với ông ấy rằng mình không muốn ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào và chỉ muốn tiếp tục ở lại MU. Khi đó, tôi lo sợ ông ấy quát lên sẽ bán tôi đi nơi khác".
Ferdinand cho biết dù tức giận nhưng HLV Ferguson vẫn bình tĩnh chỉ bảo anh: "Cần được làm sáng tỏ vụ này nhưng cách tốt nhất để không xảy ra những chuyện tương tự là nếu thấy ông ấy ở quán bar, cậu nên trở ra và quay về".
Chiến lược gia người Scotland từng thẳng tay trừng trị các ngôi sao của sân Old Trafford, những cầu thủ có nhiều đóng góp cho MU trước đó. Stam, Beckham hay Roy Keane đã bị ông Ferguson đẩy đi một cách không thương tiếc khi họ không chiều lòng được HLV khó tính này.
(Theo Thanh Niên)