Cuối năm 2011, Nguyễn Việt Anh (27 tuổi, ở xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội) tình cờ quen cô sinh viên cao đẳng tên Huệ (19 tuổi, ở Ba Vì) tại một quán ốc luộc ở đường Trần Cung (Từ Liêm). Hai người trao đổi số điện thoại.
Sau đó, thỉnh thoảng Việt Anh đến phòng trọ của Huệ chơi và nảy sinh tình cảm với nữ sinh này nhưng luôn lo bị người khác "cướp mất". Ngày 8/2, phát hiện Huệ đi cùng nam thanh niên trên đường Phạm Văn Đồng, Việt Anh nảy sinh ý định cưỡng hiếp Huệ để giữ cô gái cho riêng mình.
![]() |
Nguyễn Việt Anh tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng. |
22h30 cùng ngày, anh ta đến chỗ trọ của Huệ và rủ đi chơi. Nói chở Huệ đến công viên hóng gió nhưng Việt Anh đưa thẳng bạn gái vào một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Hoàng Tôn.
Thấy Huệ khóc lóc van xin, nhân viên nhà nghỉ đã không cho Việt Anh thuê phòng. Gã tiếp tục chở cô gái đến một nhà nghỉ khác. Trên đường đi, sợ Huệ nhảy xuống, gã bắt nữ sinh này ngồi phía trước.
Thuê phòng xong, Việt Anh bắt Huệ cởi hết quần áo, sau đó gã nhúng số trang phục này vào nước. Khi gã định xông tới cưỡng hiếp, Huệ xin cho "suy nghĩ 5 phút". Nhân lúc kẻ này không để ý, cô gái nhảy qua lan can tầng 3 xuống đất trong khi không mảnh vải che thân.
Việt Anh và nhân viên nhà nghỉ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cô gái bị gãy xương sống và vỡ xương hai bàn chân. Gã "yêu râu xanh" liền bỏ trốn.
Ngày 16/2, cảnh sát đã bắt được Việt Anh. Theo một điều tra viên công an Từ Liêm, thanh niên này đang làm đầu bếp cho một nhà hàng gần Hồ Tây. Việt Anh từng có 3 năm du học tự túc tại Nga.
*Tên nạn nhân đã thay đổi.
Việt Dũng