![]() |
HLV Nguyễn Văn Thịnh sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Hà. |
Khi đội SLNA tới khách sạn ở Hải Phòng vào 20h30 hôm qua (18/7), một tốp thanh niên Hải Phòng đã chặn đường và khiêu khích xe chở đội. Sau đó, đám thanh niên này còn ném đá vào xe, khiến toàn đội hoảng sợ. Một số CĐV quá khích còn lên xe để đe dọa các cầu thủ và ban huấn luyện. Vì thế, toàn đội SLNA không dám xuống xe để vào khách sạn nhận phòng.
Phải hơn 20 phút sau, lực lượng công an mới có mặt để giải tán đám đông này và toàn đội mới được vào khách sạn. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ tỏ ra khá hoảng trước màn chào hỏi đặc biệt của CĐV đất Cảng. Trong cả tối và buổi sáng hôm sau, tất cả cầu thủ đều được khuyến cáo hạn chế ra khỏi khách sạn để tránh sự cố không hay.
Sau trận thua 2-3 trước Hải Phòng, ông Thịnh khẳng định sự việc này đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của các cầu thủ trẻ, khiến họ không là chính mình trong trận đấu chiều nay. HLV SLNA cho biết: “Đắc Khánh, Công Minh hay cả Hồng Tiến đều thi đấu dưới sức trong trận này. Họ là các cầu thủ trẻ và không quen với áp lực ngoài sân cỏ kiểu như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự tính tới khả năng xấu nhất là một trận thua và xác định những trận đấu như thế này là trải nghiệm tốt cho cầu thủ trẻ trưởng thành hơn”.
![]() |
Cầu thủ SLNA không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chính vì lý do này, ba cầu thủ đang rất lên chân là Đắc Khánh, Công Minh và Hồng Tiến đều được ông Thịnh thay ra để nhường chỗ cho các dự bị Quang Tình, Như Thuật và Phan Thanh Hoàn. Điều này cũng ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của SLNA trong hiệp hai khiến họ không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng dù đã gỡ hòa 2-2 ở phút 70.
Ngọc Thế