![]() |
SLNA không mặn mà với đấu trường AFC Cup. Ảnh: BĐP. |
Chỉ tung ra một đội hình dự bị nhưng SLNA đã chơi rất quyết tâm ngay từ đầu. Ngay phút thứ 7, Thế Cường đã mở tỷ số cho SLNA khi băng lên đệm bóng chính xác từ pha tạt bóng của đồng đội. Đến phút thứ 19, tiền đạo ngoại Abass nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước khi Thế Cường ấn định chiến thắng 3 sao cho đội bóng xứ Nghệ bằng pha dứt diểm quyết đoán ở hiệp 2.
Với kết quả này, SLNA đứng thứ 3 bảng F. Sau 6 trận, thầy trò HLV Hữu Thắng giành kết quả 2 thắng 1 hòa và 3 thua, được 7 điểm, xếp trên Tampines Rover có 6 điểm.
Trận thắng đậm chính là món quà mà SLNA gửi tặng khán giải nhà trong ngày chia tay AFC Cup.
Việc SLNA chủ động buông AFC Cup ở giải năm nay là điều đã sớm được dự báo. Trong các trận đấu, Hữu Thắng đều rất quyết đoán, khi chỉ bố trí đội hình phần lớn là các cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ để có thêm cơ hội cọ xát.
Dù chỉ tham dự cho có nhưng cũng không thể phủ nhận, AFC đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của SLNA. Các cầu thủ xứ Nghệ liên tục kêu ca về tình trạng thể lực, do phải di chuyển quá nhiều. Nếu tính từ thời điểm AFC Cup năm nay khởi tranh thì trung bình 4 ngày, SLNA phải đá một trận. Mật độ thi đấu dày đặc trong điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, nên mọi thứ bị ảnh hưởng không ít và rất nhiều trận đấu ở V-League, cầu thủ SLNA chơi dưới sức.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến SLNA phải sớm từ bỏ mục tiêu vào sâu tại AFC Cup năm nay chính là vấn đề tài chính. Theo tính toán, mỗi chuyến làm khách hay thậm chí là tiếp đối thủ sang Việt Nam thi đấu, SLNA đã phải chi ra hàng tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà SLNA khó kham nổi lâu dài.
Có chiến thắng ngọt ngào trong trận chia tay nhưng với SLNA, họ còn có cảm giác “sung sướng” hơn chính là đã thoát được “cục nợ” AFC Cup.
Mai Hương