![]() |
Siu Black chỉ biết sờ lên lớp kính của quan tài như muốn níu kéo không cho Y Moan ra đi. Chị nghẹn ngào: “Em đã hình dung ra được ngày này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh vậy”. |
![]() |
Chưa nói dứt câu, chị Siu đã ôm người vợ hiền của NSND Y Moan, rồi hai chị em cùng khóc… |
![]() |
Siu Black chia sẻ, dù không phải lúc nào chị và Y Moan cũng kề vai sát cánh trên con đường nghệ thuật nhưng giọng ca "Giấc mơ Chapi" chính là động lực thúc đẩy Siu lao động chăm chỉ hơn nữa. "Con đường âm nhạc của Siu đã không còn ai đi cùng nữa rồi. Trước mắt tôi sao bỗng thênh thang quá, giống như một mình mình trên sa mạc vậy”. |
![]() |
Gạt đi giọt nước mắt đớn đau, chị Siu ngồi an ủi vợ và con NSND Y Moan. |
![]() |
Nhạc sĩ Kpă Y Lăng (áo hoa) là người bạn tâm giao với Y Moan khi nghệ sĩ còn sống. Quen nhau từ năm 1977 tại Tây Nguyên, sau khi chiến tranh biên giới kết thúc, hai tâm hồn lại gặp nhau ở Nha Trang vào năm 1979. Ngoài sáng tác, Kpă Y Lăng còn là một nhà nghiên cứu có tầm vóc về văn hóa Tây Nguyên. Trước sự ra đi của “cánh chim đại ngàn” ông ngậm ngùi: “Có thể rồi Tây Nguyên sẽ xuất hiện Y Moan mới, tuy nhiên, Y Moan mãi mãi là 'anh cả' trong âm nhạc Tây Nguyên, là ngọn cờ đầu trong việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa Tây Nguyên”. |
![]() |
Nghệ sĩ Mạnh Trí (áo sơ mi đen, ở giữa), trưởng Đoàn ca múa nhạc nghệ thuật tỉnh Đak Lak từ năm 1975-1982, là người thầy của Y Moan. Ông chính là người người đứng ra nhận Y Moan vào đoàn văn công. “Ngày mới vào đoàn, tuy có chất giọng tốt nhưng cách thể hiện giai điệu của Moan vẫn chưa có hồn lắm. Nhờ sự đam mê, khả năng tiếp thu nhanh lại cần cù học hỏi nên chỉ sau một thời gian ngắn, giọng ca Y Moan đã vang xa khắp buôn làng Tây Nguyên. Moan thích nhất là được đi biểu diễn khắp buôn làng cho đồng bào mình nghe”, nghệ sĩ bùi ngùi nhớ lại. |
![]() |
Nghệ sĩ Linh Nga Niê Kđăm, nguyên Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tâm sự: “Tiếc là Y Moan đã ra đi quá sớm. Thế là ước nguyện cuối cùng của Moan, được hát ở Đắk Lắk với các nghệ nhân, bạn bè trên chính quê hương mình đã không thực hiện được”. Trong cuốn sổ phân ưu, bà viết: “Đã không còn được hát với tất cả sự đam mê và đắm say với quê hương, với âm nhạc Tây Nguyên, thì chim Mlin bay lên với đất cao nguyên thôi. Nhưng mà đau lắm Moan ơi. Vẫn còn đó tiếng hát em bay, bay”… |
![]() |
Giáo sư Nguyễn Lân Hùng (áo trắng) đau buồn nhìn mặt người nghệ sĩ của núi rừng lần cuối. |
![]() |
Ông Hồ Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang), Thứ trưởng Thể thao - Văn hóa và Du lịch cũng đến chia buồn với gia đình Y Moan. |
![]() |
Từng tiếng chiêng vẫn vang lên trong suốt lễ tang Y Moan. Vào lúc 7h30 ngày 5/10, gia đình, bạn bè sẽ tổ chức lễ an táng của người "anh Cả Tây nguyên" về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Minh Thảo