![]() |
|
Grant cũng như Ferguson đều tỏ ra nhiều chuyện. |
Chelsea đang "méo mặt" với lịch thi đấu dày đặc chờ đợi họ trong tháng 4. Sau cuộc tiếp đón Wigan trên sân nhà ngày thứ hai (14/4), họ sẽ có chuyến hành quân đầy cạm bẫy đến sân Goodison Park của đối thủ đầy tham vọng Everton hôm 17/4. Việc phải "cày ải" 2 trận trong vòng 3 ngày sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, yếu tố đóng vai trò sống còn trong cuộc đua dài hơi tại Giải Ngoại hạng.
Trong khi đó, đội đầu bảng MU lại được "ưu ái" hơn khi sau cầu đinh với Arsenal (13/4), họ có đến 6 ngày nghỉ trước khi làm khách của Blackburn (19/4). Trước sự "bất công" đó, HLV Avram Grant có lý do để "nóng mặt": "Điều đó thật đúng là trò hề. Điều gì đang xảy ra ngày hôm nay. Cá tháng 4 chăng? Tôi rất ngưỡng mộ Alex nhưng...".
Trước những lời lẽ "châm chọc" nhằm vào mình, Sir Alex cũng không hề tỏ ra thua kém. Fergie yêu cầu phía Chelsea nên bớt ca thán và biết chấp nhận. Ông đưa ra dẫn chứng mùa bóng năm ngoái, dù lịch thi đấu vô cũng thuận lợi nhưng Chelsea thất bại trong việc tranh ngôi vô địch với đoàn quân của ông. Cụ thể hơn, Ferguson bới móc lại trận đấu giữa "The Blues" và Tottenham ở mùa trước. Khi đó, Spurs vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Sevilla ở cúp UEFA nhưng cũng chỉ có 36 tiếng nghỉ ngơi trước khi gặp Chelsea, nhưng không có ai ở Stamford Bridge lên tiếng về điều đó.
HLV người Scotland bổ sung: "Hai trận đấu trong vòng 3 ngày rồi sau đó có 5 ngày nghỉ trước bán kết Champions League là một lịch thi đấu quá lý tưởng. Năm ngoái, lịch thi đấu của họ thuận lợi hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng Chelsea có vô địch Premier League nổi đâu".
Sau 32 vòng đấu, Chelsea vẫn đang kém MU 5 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội sẽ còn trận "chung kết" tại Stamford Bridge ngày 26/4 tới để xác định ai là bá chủ nước Anh năm nay. Tuy nhiên, tinh thần của đội bóng thành London đang xuống sau thất bại 1-2 trước Fenerbahce tại đất Thổ Nhĩ Kỳ. Mà thứ bảy này (5/4), họ sẽ có cuộc gặp gỡ với đối thủ khó chơi Man City.
Anh Tuấn
