![]() |
Đồ đạc cũ bị chất đống ngoài hành lang. |
Đã gần một thế kỷ trôi qua, đây được xem là công trình còn lại cuối cùng của một thời kỳ ký túc xá gỗ phổ biến ở Nhật Bản. Tòa nhà này được làm từ năm 1913 và hoạt động dưới hình thức sinh viên tự quản, tự "tuyển" người vào ở thông qua một hội sinh viên. Tuy nhiên, hình thức tự trị ấy chấm dứt năm 1971 khi Bộ Giáo dục bắt đầu chính sách điều chỉnh và đóng cửa các ký túc xá vì cho rằng nơi đây chính là "ổ của các loại xích mích". Hai năm sau, giới chức Đại học Kyoto đã cố gắng đóng cửa hoàn toàn ký túc xá kiểu này nhưng thất bại.
![]() |
Giữa đống sách vở lộn xộn và những túi đồ ăn bị vứt chỏng trơ. |
Từ sau cái chết của một số sinh viên do bạo lực học đường gây nên, các chiến dịch kêu gọi đóng cửa ký túc trở nên chìm hẳn. Sau trận động đất năm 1995, làn sóng đòi phá bỏ tòa nhà cũ kỹ già nua đó lại bùng lên dữ dội. Hiện tại, tương lai của ký túc vẫn chưa rõ ràng. Nhiều ý kiến cải tạo và nâng cấp nó được đưa ra song khả năng tu sửa vẫn còn bị bỏ ngỏ. Sinh viên phải tự mình gia cố và lắp các tiện nghi cần thiết. Thậm chí, không ít lần hội sinh viên ở đây đã họp kêu gọi tài trợ để sửa chữa tòa nhà. Hiện nay, Yoshida-ryo vẫn được sử dụng cho sinh viên ở.
Mới đây, Đại học Kyoto đã đưa ra kế hoạch thay thế ký túc cũ bằng một tòa nhà mới có cấu trúc an toàn hơn. Tuy nhiên, giới chức nhà trường dường như vẫn chưa dám hành động bởi lo ngại sẽ xảy ra tình trạng tương tự như vụ phá ký túc Komaba của Đại học Tokyo năm 2001.
Theo CNN, Yoshida-ryo ban đầu chỉ dành cho nam nhưng đến năm 1985, các nữ sinh cũng được xếp vào ở cùng. Năm 1990, nơi này bắt đầu chấp nhận sinh viên nước ngoài. Giá thuê phòng ở đây rẻ đến mức khó có thể tin được, khoảng hơn 20 USD một tháng. Môi trường sống tự do khiến nơi đây trở thành chỗ ở lý tưởng cho những sinh viên thích tự do và sinh viên nghèo.
![]() |
Tường nhà mục ruỗng chỉ chờ sập. |
Yoshida-ryo nằm ở khu vực giao nhau giữa đường Higashiyama và Konoe ở thành phố Kyoto. Mặc dù nơi đây chưa biến thành một "viện bảo tàng" nhưng khách du lịch có thể dạo một vòng tham quan. Các sinh viên sẽ nhiệt tình dẫn khách thăm nơi ở của họ nếu được yêu cầu. Với những người yêu sự mạo hiểm và khám phá, họ có thể nằm ngủ trên sàn của một trong những căn phòng chung lớn, nơi có những chiếc chiếu bẩn thỉu, với giá khoảng 2 USD một đêm. Đầu mỗi học kỳ, nơi đây sẽ trở thành chỗ ở của các sinh viên mới trước khi họ được giao phòng.
Bình Minh