Chiều 31/1, đang ngồi xếp mấy bộ váy mới mua về diện Tết, ít đồ cá nhân, vài bịch đồ ăn vặt yêu thích, chuẩn bị về quê, Nguyễn Khánh Linh, 21 tuổi, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học FPT - Hòa Lạc, nghe tiếng sinh viên xôn xao ngoài hành lang ký túc. Chạy ra, Linh nghe tin "trong trường hình như có người mắc Covid-19".
Trở lại phòng, cầm điện thoại trên giường, Linh vào các nhóm chat, những tin nhắn nhảy liên tục khiến cô hoang mang.
Khoảng một giờ sau, nhà trường thông báo nam sinh 21 tuổi - sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trú tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, được công bố là "bệnh nhân 1815". Trường chỉ đạo toàn bộ sinh viên, cán bộ tại trường cách ly tại chỗ và hủy tất cả lịch trình; phong tỏa campus Đại học FPT và THPT FPT tại Hòa Lạc.

Ký túc xá nơi Linh cách ly. Ảnh: Khánh Linh.
Đồ đạc đã sắp xếp nhưng không về được quê, Linh gọi điện thoại cho bố mẹ báo tin. Ban đầu bố mẹ cô buồn nhưng cuối cùng đồng ý và khuyên con "không được mải chơi, vi phạm kỷ luật cách ly".
Sau khi thông báo cho gia đình, định thần trở lại, Linh tức tốc xuống siêu thị ký túc mua đồ tích trữ.
Bình thường chỗ thanh toán chỉ 2-3 người xếp hàng chờ, nhưng hôm nay quầy nào cũng 5-10 người. Linh mất 20 phút mới đến lượt tính tiền. Suốt quá trình mua đồ, Linh luôn đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách với mọi người.
Xách túi đồ gồm một thùng Milo, mì tôm, cá hộp, nước lọc, nước rửa tay khô, xà phòng, đậu phộng, hạt hướng dương, trà đào..., Linh tưởng như mình sắp du lịch.

Phòng của Linh tại ký túc xá ĐH FPT - Hòa Lạc. Ảnh: Khánh Linh.
"Ở khu cách ly, chúng tôi được chuẩn bị thức ăn ngày ba bữa đầy đủ chất, thậm chí cả bữa khuya, nhưng là con gái nên tôi cũng muốn mua thêm đồ ăn vặt và mua luôn một lần để tích trữ, hạn chế đi lại nhiều nhất có thể", Linh chia sẻ.
Phòng ký túc xá Linh ở giờ chỉ còn hai người. Cách vài tiếng, bố mẹ Linh lại gọi điện hỏi tình hình. So với thời gian đi học, việc ở ký túc xá không có quá nhiều thay đổi, nhưng nay khuôn viên bỗng yên ắng hơn. Mọi người đi nhẹ, nói khẽ và luôn duy trì các duy tắc chống dịch.
Trong khoảng thời gian cách ly, Linh thường xuyên liên lạc với các bạn, có người ở trường như Linh, người lại đang cách ly tại địa phương.
Tết mọi năm, Linh cùng bố mẹ xem Táo quân, đón giao thừa đêm 30. Mùng 1, mùng 2, gia đình cô đi chúc Tết người thân, bạn bè. Năm nay, Linh đón Tết cùng gia đình qua điện thoại. "Năm nay dù đi cách ly, tôi vẫn đón Tết theo cách riêng. Bạn trai tôi cũng cách ly, nên chúng tôi có thể cùng trò chuyện, tâm sự", Linh cười nói.

Ký túc xá luôn có các cán bộ, bác bảo vệ lúc nào cũng nhắn tin hỏi cần gì để tiếp tế. Ảnh: Khánh Linh.
"Biết tin tôi cách ly ở trường, bạn bè, thầy cô, gia đình luôn nhắn tin hỏi thăm, nhắc giữ gìn sức khoẻ. Mọi người không kỳ thị mà chỉ bảo chán quá thì lên mạng cùng chơi game, hết cách ly sẽ lì xì bù. Ở ký túc xá, các anh cán bộ, các bác bảo vệ lúc nào cũng nhắn tin hỏi cần gì để tiếp tế. Họ phải ở lại trường cùng chúng tôi thay vì về nhà đón Tết... Mọi điều nhỏ nhặt đó khiến tôi cảm thấy rất xúc động", Linh tâm sự.
Bên cạnh việc giữ gìn sức khoẻ, nữ sinh năm ba cũng cho rằng khoảng thời gian cách ly là lúc cô cần tăng tốc sắp xếp việc học, bù đắp kỹ năng còn thiếu để chuẩn bị thật tốt trước khi ra trường.
Cũng đang cách ly tập trung tại ký túc xá, Nguyễn Hoàng Phương cho biết thông báo chính thức của trường tới khá nhanh, đảm bảo được các quyền lợi cho học sinh, đặc biệt các bạn thuộc diện có tiếp xúc hoặc liên quan đến F0 đã lên tiếng, phối hợp phòng dịch khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
"Sau khi phát hiện ca F0, tôi chỉ lo lắng cho sức khoẻ bản thân, gia đình, bạn bè đang học tập và làm việc trong trường. Lúc này về hay ở, với tôi cũng không quan trọng nữa", Phương nói.
Phương cho hay đã qua "20 nồi bánh chưng" nhưng đây là trải nghiệm Tết xa nhà đầu tiên. "Tôi hơi buồn nhưng cũng được an ủi vì mọi năm phụ trách dọn nhà, còn năm nay không cần phải cầm chổi nữa", Phương hài hước chia sẻ.
Trước những ý kiến trách móc nam sinh mắc Covid-19 nhưng vẫn đi học, Phương cho rằng không ai muốn mình bị bệnh hay trở thành nguồn lây nhiễm, bản thân ca mắc này cũng ủ bệnh, không thể đoán biết được.
Đăng Khoa