Lilibet được chụp ảnh trong bộ áo xòe xếp nếp và quần ton sur ton với giá 95 bảng Anh của Amaia - một trong những thương hiệu dành cho trẻ em được Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge ưa chuộng. Anh chị họ của Lilibet là Charlotte (7 tuổi) và Louis (4 tuổi) mặc đồ của nhà thiết kế này tổng cộng bốn lần trong dịp đại lễ Bạch kim. Do đó, bộ đồ của Lilibet được truyền thông Anh phán đoán có thể là một món quà từ bác trai William và bác dâu Kate Middleton tặng, dù nhà Cambridge không tham dự tiệc sinh nhật cô bé.
Hôm 4/6, Harry - Meghan tổ chức một bữa tiệc vườn phong cách dã ngoại "thoải mái" cho con gái ở điền trang Windsor với bánh sinh nhật, bóng bay, trò chơi và đồ ăn nhẹ. Các vị khách dự tiệc được cho là có vợ chồng Zara và Mike Tindall cùng ba con của họ - Mia (8 tuổi), Lena (3 tuổi) và Lucas (một tuổi). Bên cạnh đó còn có Peter Phillips và hai con gái của anh, Savannah (11 tuổi), Isla (10 tuổi). Cha đỡ đầu của Archie, Charlie Van Straubenzee, và anh trai Tom - cha đỡ đầu của Công chúa Charlotte - cũng được mời.
Tiệc sinh nhật được coi là "cơ hội" để các em bé Hoàng gia gặp Lilibet do chuyến đi này là lần đầu tiên cô bé đến Vương quốc Anh. Thái tử Charles, Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge được cho là không có mặt ở bữa tiệc. Tuy nhiên, ông nội, vợ chồng bác trai của cô bé đều chia sẻ lời chúc mừng sinh nhật Lilibet trên mạng xã hội. Cũng rất có thể, Thái tử Charles đã gặp hai cháu của mình bởi theo một số nguồn tin nói với truyền thông Anh, Charles và Camilla có cuộc gặp riêng với Harry và Meghan.
Nữ hoàng được cho là đã gặp chắt cùng tên hôm 2/6 hoặc 3/6. Tuy nhiên, bà cấm nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc này. Vì vậy, chỉ có bức ảnh Lilibet một mình ngồi trên bãi cỏ được nhà Sussex công bố sau tiệc sinh nhật của cô bé.
Tiết lộ thêm về bữa tiệc, nhiếp ảnh gia Harriman, người chụp ảnh khi Meghan mang bầu và ảnh sinh nhật Lilibet, viết trên Twitter: "Thật là một đặc ân khi được kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của Lilibet với gia đình của cô bé. Bữa tiệc ngập tràn niềm vui và cả trò vẽ mặt".
Người phát ngôn của Harry - Meghan cho hay họ "vô cùng xúc động trước vô số lời chúc mừng sinh nhật dành cho con gái mình" và cũng "kinh ngạc" khi biết rằng 100.000 USD đã được quyên góp để vinh danh Lilibet. Theo người phát ngôn, số tiền này được chuyển đến World Central Kitchen, một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với quỹ Archewell. Tổ chức này đã hỗ trợ ở Uvalde, Texas (Mỹ) và Ukraine. Mặc dù vậy, phát ngôn viên không xác nhận tên các thành viên gia đình cụ thể tham gia bữa tiệc. Trong khi đó, nhà bình luận Hoàng gia kiêm bạn của Meghan, Omid Scobie, cũng chỉ cho biết nhà Sussex đã mời những người bạn thân và họ hàng đến dự "buổi dã ngoại thân mật ở sân sau".
Hôm 6/6, thợ làm bánh cưới của nhà Sussex, Claire Ptak, cũng chia sẻ bức ảnh chụp một chiếc bánh màu hồng phủ đầy hoa, khiến những người hâm mộ Hoàng gia suy đoán có thể đó là bánh sinh nhật của Lilibet. Với ngày cưới của Harry - Meghan, Claire đã làm một chiếc bánh có vị chanh và hoa cơm cháy.
Chỉ sau bốn ngày tới Anh, hôm 5/6, nhà Sussex đã lên chuyến bay trở về Mỹ, một giờ trước khi đại lễ kỷ niệm 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng kết thúc. Công tước và nữ Công tước xứ Sussex xuất hiện công khai lần cuối hôm 3/6 tại lễ Tạ ơn ở Nhà thờ St Paul. Cả hai chủ yếu dành thời gian ở Frogmore Cottage trong thời gian ở Anh.
Họ dường như mang cả những món quà do người thân tặng ở Anh về dinh thự Montecito. Ngoài vali, đoàn tùy tùng còn xách cả đồ chơi trẻ em khi sắp xếp hành lý tại sân bay. Một trợ lý của nhà Sussex mang xích đu bằng gỗ và dây thừng. Một người khác đẩy vali có đặt xe scooter màu xanh ở trên vào trong chiếc SUV.
Hồi năm 2016, con trai của Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge là Hoàng tử George được chụp ảnh đứng chơi trên bộ xích đu y chang như vậy nhưng có khắc tên William - Kate. Bộ đồ chơi này là món quà cưới của Thái tử Charles dành cho vợ chồng con trai cả và được lắp đặt ở trang viên của họ tại Norfolk.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor là con thứ hai của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex. Cô bé chào đời ở Bệnh viện Santa Barbara Cottage, nặng 3,5 kg. Lilibet được đặt tên theo biệt danh thời thơ ấu của Nữ hoàng và tên đệm theo tên mẹ quá cố của Harry. Cô bé đứng thứ tám trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Anh.
Tùng Anh (Tổng hợp)