Caroline, hiện làm việc cho một công ty luật ở Woodstock, bang Georgia, được bác sĩ thông báo có hai tử cung trong một lần khám bác sĩ năm 18 tuổi.
"Khi đó, tôi thực sự không quan tâm và không nhận ra chẩn đoán đó của bác sĩ có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nhớ ông ấy giải thích tôi có thể bị vô sinh, hoặc nếu có thai, có thể gặp nguy cơ cao và phức tạp", cô kể. "Có con luôn là điều tôi khao khát, tôi chỉ biết cố gắng giữ tinh thần tích cực, không quá chăm chăm nghĩ đến nó".
Vài tháng sau, Caroline đi siêu âm và được xác nhận có hai tử cung hoàn chỉnh. Chuyên gia y tế cũng thông báo trong tương lai, cô có thể khó mang bầu.
Caroline không quá để ý đến chẩn đoán trên, cho đến năm 23 tuổi, cô gặp chồng hiện tại là anh Nate Daniel Wortman, 35 tuổi. Cả hai kết hôn tháng 9/2019 và nỗ lực sinh con.
Tháng 4/2020, Caroline phát hiện mình có thai. Bé Josie Magnolia Wortman chào đời tháng 1/2021, với cân nặng khỏe mạnh 3 kg. Gia đình ba người sống hạnh phúc và vui vẻ trong 6 tháng, trước khi Caroline đột nhiên thấy buồn nôn khi đi ăn cùng bố mẹ vào khoảng tháng 6.
Qua thăm khám, Caroline bất ngờ khi biết một thai nhi nữa đang lớn lên trong cơ thể mình, nhưng ở vị trí tử cung khác với Josie. Bé Brooks được sinh ra ngày 25/12/2021, với cân nặng chỉ 2,4 kg ở tuần thai thứ 33. Bé phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh 9 ngày mới được về nhà.
Chia sẻ quá trình mang thai độc đáo của mình lên TikTok, Caroline mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người trong chặng đường làm mẹ.
"Vô sinh và nghĩ rằng mình vô sinh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ muốn khuyến khích các chị em đừng từ bỏ nếu họ muốn được làm mẹ, cũng đừng coi những lời nói của bác sĩ là dấu chấm hết cho tất cả", bà mẹ trẻ nói thêm.
Hướng Dương (Theo Mirror)