Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: im.tv |
Anh Liu Yuan, sống tại thành phố Nam Kinh cho biết anh đã chú ý tới sự khác nhau giữa hai đứa trẻ từ ngày chúng chào đời.
"Đứa trẻ ra trước to hơn rất nhiều so với đứa thứ hai. Đứa thứ hai trông yếu ớt và hay ốm vặt".
Theo tờ Longhu Network, sự nghi ngờ của anh Liu lớn dần lên khi biết đứa trẻ nhỏ hơn có nhóm máu khác và trông không hề giống anh chút nào.
Liu đã đi xét nghiệm DNA cả ba bố con, và biết được kết quả chắc chắn anh chỉ là cha ruột của duy nhất một đứa trẻ, đứa lớn hơn.
"Vợ tôi thừa nhận rằng đã quan hệ với bạn trai cũ sau khi chúng tôi kết hôn", anh nói.
Theo các bác sĩ, trường hợp như của anh Liu rất hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra vì tinh dịch của người đàn ông có thể sống sót 72 giờ trong cơ thể người phụ nữ.
Hà Linh