Paul Gascoigne có vẻ sút cân nhiều, ảnh chụp hồi tháng 8. Ảnh: Daily Mail. |
Theo The Sun, sự việc xảy ra từ hôm 9/10. Mọi chuyện bắt đầu khi nhân viên của quán yêu cầu Paul Gascoigne không hút thuốc tại phòng chơi. Tuy nhiên, một lúc sau, cựu danh thủ bị đuổi ra khỏi CLB với lý do lén hút thuốc ở nhà vệ sinh và anh gác cửa Paul Hindle lại trở thành mục tiêu tấn công của "siêu quậy".
"Cả hai bên đều rất hung hăng. Tôi phải nói là một trận ẩu đả sắp xảy ra đến nơi rồi. Đột nhiên, Gazza lao về phía tôi và húc đầu. Tôi thực sự bị sốc và cứ nghĩ là ai đó sẽ đánh trả. Tôi không trả đũa lại vì anh ấy lúc này trông gầy quá và tôi sợ mình sẽ làm đau Gazza mất", Hindle cho biết. Người đàn ông 30 tuổi kể thêm rằng, chỉ ít phút sau, Gascoigne lại tới bắt tay, ôm và hôn lên má anh như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
CLB snooker Spot White nơi Gascoigne bị đuổi vì lén hút thuốc trong nhà vệ sinh. Ảnh: Daily Mail. |
Cảnh sát khu vực Northumbria, Newcastle khẳng định, họ không tiến hành điều tra thêm vụ việc vì nạn nhân không gửi đơn phàn nàn và đây không phải là một vụ phạm tội.
Từ đầu năm ngoái đến nay, cựu danh thủ 42 tuổi liên tục gây ra các vụ rắc rối tại các hộp đêm, khách sạn hay khu vui chơi ở Newcastle. Gascoigne cũng từng phải nhập viện điều trị tâm lý mấy tháng. 10 ngày trước, "siêu quậy" còn bị vợ cũ Sheryl cáo buộc là lạm dụng tình dục cô trong thời gian hai người là vợ chồng.
Hoàng Trang