Từ khi còn nhỏ, mỗi bước đi, quyết định của Yến đều có mẹ ở bên. Yến có thể tâm tình chia sẻ với mẹ mọi niềm vui nỗi buồn. Với mẹ, Yến là một thiên thần, nhưng đối với Yến, mẹ chính là thiên thần hộ mệnh, luôn bên cạnh che chở. Mẹ đã lắng nghe những hoài bão, khát khao trở thành người mẫu của Yến. Mẹ hiểu đó là ước mơ của con gái, nhưng mẹ cũng cho Yến hiểu rằng học vấn sẽ trang bị kiến thức cơ bản cần có trong tương lai cũng như trong nghề nghiệp của mình.
![]() |
Võ Hoàng Yến và mẹ. |
Yến đã tiếp tục đi học, tốt nghiệp, và việc đó đã giúp cô tăng thêm nhiều về kỹ năng sống, khả năng giao tiếp ngoại ngữ cũng như mở mang tầm nhìn của mình. Nền tảng kiến thức đó cũng giúp ích cả trong nghề người mẫu mà cô đang theo đuổi. Yến trân trọng mọi giây phút bên mẹ. "Không có một danh hiệu nào về sắc đẹp có thể thay thế danh hiệu mẹ trao tặng cho riêng mình Yến – đó là vinh dự được làm con gái của mẹ”, Yến tâm sự.
Ngày của Mẹ sắp đến, Yến muốn tặng mẹ một điều gì đó thật đặc biệt để nói lên lời biết ơn chân thành. Cô sẽ dành nguyên một ngày cùng với mẹ, đi chợ, nấu ăn. Ngoài ra, trong Ngày của Mẹ năm nay, Yến sẽ tặng mẹ một chiếc bánh kem thơm ngon được trang trí thật đẹp của Rich. Mỗi lát bánh ngọt ngào hai mẹ con cùng ăn sẽ gợi nhắc về những khoảnh khắc tuyệt vời, những kỷ niệm hạnh phúc mà gia đình đã đi qua trong nhiều năm. Yến muốn nói với người mẹ yêu dấu nhất của mình, “Mẹ ơi, Con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ lắm”.
Tùng Nguyễn