Theo Guardian, người thủy thủ trên có 10 năm làm thợ máy trên du thuyền tên Lady Anastasia, dài khoảng 48 m, trị giá khoảng 6 triệu bảng Anh của tỷ phú Alexander Mikheev. Ông này là CEO công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và cựu lãnh đạo liên đoàn trực thăng Nga.
Trước tòa, thủy thủy trên nói phải làm điều gì đó sau khi thấy đoạn phim tên lửa Nga bắn trúng tòa chung cư ở quê hương Kiev, thủ đô Ukraine. Bị cáo cho rằng tên lửa do công ty của tỷ phú Mikheev thiết kế.
![Siêu du thuyền Lady Anastasia của tỷ phú Alexander Mikheev. Ảnh: Dieter Wanke](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/03/01/t1-5495-1646098719.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tX55EYKm9lkxc3tJNUAOKw)
Siêu du thuyền Lady Anastasia của tỷ phú Alexander Mikheev. Ảnh: Dieter Wanke
Bị cáo cho biết đã nói với các thành viên thủy thủ đoàn, hầu hết là người Ukraine hãy rời du thuyền. Sau đó, bị cáo vào phòng máy và mở một van lớn để nước tràn vào, nhằm đánh chìm du thuyền. Các thuyền viên đã kịp ngăn tàu chìm với sự hỗ trợ của nhân viên cảng.
"Chủ sở hữu của du thuyền này là một tên tội phạm kiếm sống bằng nghề bán vũ khí", thủy thủ nói khi bị cảnh sát bắt giữ. Người này đã được thả vài giờ sau đó và đang chờ bị buộc tội.
Tài sản của các tỷ phú Nga được chú ý sau khi Tổng thống Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên giới tinh hoa nước này. Siêu du thuyền Solaris của tỷ phú Roman Abramovich - người giao quyền quản lý Chelsea cho quỹ từ thiện của câu lạc bộ bóng đá - vẫn neo đậu trong bến du thuyền của Barcelona. Du thuyền Aurora của tỷ phú Andrey Molchanov cũng đang ở trong bến thuyền của Barcelona.
Sơn Nam (Theo Guardian)