Nguyễn Văn Cẩn ngày bị bắt. |
Cho đến khi, đường dây buôn bán ma tuý do Việt kiều Nguyễn Minh Tuấn cầm đầu và đồng bọn mua bán trái phép 335 bánh heroin bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma tuý tại cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) thì tung tích Cẩn "Già" bắt đầu có manh mối. Tuy nhiên, cho đến khi vụ án này có kết luận điều tra chính thức từ phía cơ quan điều tra C17 vào hồi cuối tháng 10/2005 thì Cẩn "Già" vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật tại Lào cùng với nhiều phi vụ buôn bán khác.
Với quyết tâm phải lần bằng được tung tích của kẻ "cáo già" ma túy, từng chung tay "gây dựng" nên nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, các điều tra viên phòng 6, C17, Bộ Công an đã vào cuộc. Vì lời khai về cái tên Cẩn "già" từ phía các bị can khác là rất ít ỏi, Cẩn lại sống ở Lao nên việc thu thập tài liệu về cẩn rất khó khăn. Cẩn quê ở đâu, từng làm gì đều tuyệt nhiên không có thông tin.
Khi biết tin Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) từng "đụng mặt" với Cẩn vào những năm 80 khi Cẩn có một phi vụ phi pháp qua cửa khẩu. Khi xác định được Cẩn chính là Cẩn "Già" trong các lời khai của các bị can khác thì lúc đó mọi thông tin về cẩn cứ rõ dần. Ngoài cái tên "cúng cơm" Nguyễn Văn Cẩn, hắn còn mang tên người Lào: Vi xay sắp pả xô
Nguyễn Văn Cẩn vốn người gốc Việt, nhưng được sinh ra ở Thái Lan. Năm 1961, Cẩn xin hồi hương và lập nghiệp, xây dựng gia đình tại Nông trường sông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Con đầu của Cẩn năm nay cũng đã gần 50 tuổi. Thời gian sống tại đây, Cẩn lại cặp kè với một người phụ nữ thua mình 20 tuổi. Năm 1978, Nguyễn Văn Cẩn ly dị vợ thứ nhất và cưới người vợ thứ 2 này rồi cùng nhau vào Nha Trang sinh sống. Cũng trong năm đó, Cẩn bị phạt tù 4 năm tù về tội vận chuyển ma tuý. Sau hai năm, ra trại, Cẩn sang Lào và tiếp tục lấy vợ thứ 3, kém Cẩn hơn 20 tuổi, không kém phần xinh đẹp so với 2 người vợ trước. 15 năm sau, Cẩn lại có thêm 1 đứa con nữa. Năm 1997, bị công an Lào bắt vì buôn ma tuý và bị phạt tù 4 năm. Ra tù lại tiếp tục móc nối với các trùm buôn ma tuý khác ở Việt Nam để buôn ma tuý.
Sau một thời gian nắm thông tin, biết tin Nguyễn Văn Cẩn đang có mặt tại nhà riêng cùng với người vợ thứ 3 trên đất Lào. Ngày 16/12, doàn công tác đặc biệt đã đi sang lào để bắt tên tội phạm truy nã đặc biệt này. Tối 18/12, Cẩn đã bị tóm gọn. Bị bắt bất ngờ, Cẩn vẫn đủ tỉnh táo nói bằng tiếng Lào rằng hắn tên là Vi Xay sắp pả xô chứ không phải là tội phạm.
Chỉ sau hơn 2 tháng bắt Nguyễn Văn Cẩn, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- C17 đã có kết luận điều tra bổ sung đối với Cẩn trong vụ án, theo đó, vụ vận chuyển 350 bánh heroin trong đường dây ma túy do Nguyễn Minh Tuấn cùng một số Việt Kiều cầm đầu, Cẩn là người giữ vai trò quan trọng ở một đầu dây. Tháng 4/2004, Cẩn đã mua của Xiềng Nít, người Lào và giao cho Hưng, Tuấn 48 bánh, tháng 5/2004 giao 78 bánh heroin. Riêng tháng 6/2004, Cẩn đã mua của Xiềng Nít và giao cho bọn Hưng, Tuấn chuyến hàng lớn nhất là 164 bánh.
Số heroin bị bắt quả tang trong đường dây. |
Nhưng "ông trùm" này dù quá nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán heroin cũng như trốn tránh cơ quan pháp luật, lại là một kẻ mê tín. Sau khi bói toán thấy con số 164 không may mắn nên bọn chúng đã bớt lại 2 bánh, vận chuyển 162 bánh về Việt Nam. Tuy nhiên, dù "phòng ngừa" như vậy, nhưng đây lại là chuyến hàng đen đủi của chúng, khi hàng đóng lẫn vào đồ phụ tùng xe máy do Hoàng Văn Tình vận chuyển về Việt Nam, đến cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) thì bị Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý bắt giữ.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn đấu tranh, làm rõ cuối năm 2003, Nguyễn Văn Cẩn đã thuê Nguyễn Minh Tuấn mang 1 hộp cát tông nói là chân, tay gấu về TP HCM đưa cho một người tên là Việt. Nhưng thực ra trong đó có 8 bánh heroin và Tuấn được Cẩn trả công cho 3.000 USD. Sau đó 1 tháng, Cẩn lại thuê Tuấn mang tiếp vào TP HCM bán cho Việt 10 bánh heroin. Như vậy, tổng cộng Nguyễn Văn Cẩn đã mua bán trái phép tổng số 306 bánh herein và là đầu mối cung cấp ma túy chính cho các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam
Vào khoảng tháng 3/2004, Lê Mạnh Lương và Trần Thị Hiền (quốc tịch Anh) đã qua môi giới của Nguyễn Đình Hưng và Nguyễn Minh Tuấn đến gặp "trùm" ma tuý Nguyễn Đình Cẩn ở Viên Chăn (Lào), còn có tên gọi là Vi xay sắp pả xô, để đặt vấn đề mua heroin chất lượng cao, số lượng không hạn chế, càng nhiều càng tốt, giao tại Việt Nam với giá 7.800 USD/cặp (2 bánh). Còn tên Nguyễn Minh Tuấn, tức Bum đã hình thành một chu trình vận chuyển ma tuý từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khá tinh vi. Đó là đóng ma tuý vào trong những kiện hàng phụ tùng xe máy, chuyển đến kho Paksan của Lào để Hải quan Lào kiểm tra, kẹp chì và thuê Hoàng Văn Tình, ở Đồng Hới (Quảng Bình) làm nghề lái xe, chuyên vận chuyển hàng hoá thuê cho các chủ hàng từ Lào về Quảng Bình. Sau đó Tuấn, (có khi cùng với vợ là Khưu Bạch Nga) vận chuyển tiếp về Hải Phòng giao cho bọn Lương. Bọn Lương, Hiền lại chuyển tiếp cho một số đối tượng khác để chuyển sang nước thứ 3. Tiền sau đó sẽ chuyển cho bọn Cẩn tại Lào hoặc Thái Lan.
K. Ngọc