Sáng 27/9, Nguyễn Đình Lượng (22 tuổi, ở Nghệ An, tạm trú tại xóm 8 Cổ Nhuế) đã bị cảnh sát bắt giữ vì gây ra vụ nổ mìn tại xóm 10, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
Trước đó, khoảng 2h30 ngày 26/9, tiếng nổ lớn tại một hiệu cầm đồ đã đánh thức người dân ở khu vực xóm 10. Không có thiệt hại về người nhưng cánh cửa nhôm và một phần bức tường của căn nhà bị biến dạng.
Lượng tại cơ quan điều tra. |
Theo trình bày của chủ hiệu cầm đồ, gần đây, anh nhận được nhiều tin nhắn của một số điện thoại lạ, gửi đến với nội dung tống tiền. Ngày 25/9, số điện thoại này tiếp tục nhắn tin thông báo anh phải mang 30 triệu đồng ra bến xe Nam Thăng Long, nếu không anh sẽ gặp chuyện không hay. Cho rằng vẫn là trò đùa, anh đã không bận tâm, sau đó, xảy ra vụ nổ.
Sau 24 giờ, Công an Từ Liêm và Công an Hà Nội đã làm rõ chủ nhân số điện thoại trên và người nhắn tin là Lương. Gã thanh niên này đã mượn điện thoại của chị họ để đe dọa
Lượng thi trượt đại học đang ở cùng chỗ trọ với chị họ. Trước đó, Lượng đã hai lần mang máy vi tính của chị họ ra hiệu cầm đồ đặt lấy tiền tiêu xài. Trong lúc không có tiền lấy đồ lại bị chủ nhà trọ đuổi, Lượng nhìn thấy số điện thoại của chủ hiệu cầm đồ và nảy sinh ra ý định nhắn tin đe dọa tống tiền.
Nhiều lần nhắn tin không thấy chủ hiệu cầm đồ trả lời, tối 23/9, Lượng về quê ra mỏ đá mua 50 gram thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm rồi tạo ra quả mìn tự chế.
Việt Dũng