Theo thông tin mới đây từ Văn phòng công tố Suwon, 30 nghệ sĩ nữ đang bị nghi ngờ dính vào đường dây mại dâm cao cấp. Điều tra ban đầu cho thấy, một số đại lý (đơn vị quản lý nghệ sĩ) đã bí mật tổ chức đường dây này, và không ít trong đó là các quản lý cấp cao trong các công ty giải trí.
Cũng theo tiết lộ từ phòng công tố Suwon, trong số 30 nghệ sĩ nữ góp mặt ở đường dây mại dâm này, có người là ngôi sao hạng A, có người đã kết hôn, thậm chí có cả một diễn viên từng chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hàn vào những năm 90. Hiện tại, danh tính cụ thể của những người này chưa được tiết lộ. Việc điều tra cũng đang được mở rộng và gây chú ý trong dư luận.

Diễn viên quá cố Jang Ja Yun, người đã tự tử vì bị quản lý cưỡng ép bán dâm nhiều lần.
Đây không phải là lần đầu tiên, những góc khuất xấu xí của làng giải trí Hàn bị hé lộ. Không ít lần, những thông tin về việc nghệ sĩ bị cưỡng dâm, bị buộc bán dâm, hay tự nguyện bán dâm để mua danh được truyền thông Hàn công khai và gây xôn xao. Điển hình là năm 2009, diễn viên phim Vườn sao băng Jang Ja Yun treo cổ tự vẫn tại nhà riêng và để lại di thư, tố cáo quản lý ép cô quan hệ tình dục với nhiều quan chức để đổi lấy vai diễn. Trong thư tuyệt mệnh, Jang Ja Yun cũng nhấn mạnh cô đã phải "giao dịch thân xác" với 31 người đàn ông tất cả hơn 100 lần.
Năm 2010, cảnh sát Seoul tiếp tục đưa một vụ việc tương tự ra ánh sáng. Theo hồ sơ vụ án, Kim - là đại diện của một công ty giải trí đã nhận đỡ đầu hai thực tập sinh, với lời hứa hẹn giúp hai cô trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, không chỉ nhận tiền "lót tay" lên đến 46 triệu won, Kim còn ép hai cô đi "tiếp khách" và đe dọa rằng đây là một phần của công việc. Cha mẹ hai cô gái cuối cùng đã đâm đơn kiện ra tòa.
Năm 2012, câu chuyện về hai chị em gái tự tử sau một thời gian dài bị hãm hiếp cũng khiến dư luận sửng sốt. Theo lời mẹ hai diễn viên quá cố thuật lại, hai con bà tham gia làng giải trí từ năm 2004 và chủ yếu đóng các vai phụ hoặc đóng thế trong các phim truyền hình. Trong quá trình làm việc, cô chị bị cưỡng dâm tập thể và tuyệt vọng đến hoảng loạn tinh thần, cuối cùng nhảy lầu tự vẫn, cô em vì quá sốc cũng quyết định theo chân chị. Gia đình người bị hại mặc dù đã đưa vấn đề ra pháp luật để đòi lại công bằng, nhưng nỗi đau của người làm cha mẹ không vì thế mà vơi bớt.

Không ít cô gái tự tử vì phải chịu đựng "quy tắc ngầm" của làng giải trí.
Mặc dù chuyện mua bán dâm đổi vai là việc không bao giờ được công khai, đây dường như là một "quy tắc ngầm" trong làng giải trí, mà nhiều cô gái chân ướt chân ráo vào nghề phải chịu đựng. Theo một số nguồn tin, không ít diễn viên trẻ vì tham vọng đổi đời đã quyết định trở thành "gái bao", với mức giá từ 25 triệu won đến hàng tỷ won, bao gồm việc nuôi dưỡng "trọn gói", hoặc cả tiền đầu tư phát triển sự nghiệp... Để có được những "mối" này, trung gian đóng một vai trò thiết yếu, họ ký hợp đồng ràng buộc với nghệ sĩ, và nếu phá vỡ hợp đồng này, nghệ sĩ sẽ phải đền bù một khoản khổng lồ. Đây được cho là lý do khiến các cô gái trẻ ngày càng lún sâu vào con đường đen tối.
Đầu năm 2013, nữ diễn viên Jang Kyung Ah đã úp mở nói về thực tế "bán thân, lấy vai" của một số diễn viên trẻ thông qua một đoạn status ngắn trên blog cá nhân. Cô gái viết: "Có kẻ bán thân đổi lấy vai, chuyện này tôi không can thiệp. Nhưng thứ thành công đổi lấy bằng tiền, cuối cùng cũng chỉ là nấm mồ. Tôi thà từ bỏ còn hơn". Điều này cho thấy, những nghệ sĩ chân ướt chân ráo vào nghề đều hiểu cái giá mình phải trả nếu muốn có sự nâng đỡ, nhưng có chọn lựa hay không, lại hoàn toàn tùy thuộc vào họ.
Nguyễn Hương