Cô ấy đã chi tiêu bằng ví của anh rất tốn kém, nhí nhảnh, xinh, con nhà có học nhưng lại ăn chơi vô bổ. Ngày chị gái em giới thiệu anh cho em vì anh cần tìm người sinh năm 1980 hợp với anh 1972, nhưng khi gặp và qua vài lần hò hẹn, anh nói "Không thích phụ nữ làm chính trị và kinh tế mà nhất là làm lãnh đạo".
Vậy mà cô ấy giờ đang là sinh viên, em cũng từ đó mà ra, vì em rất thông minh, nhanh nhẹn, có đôi chút may mắn em đã làm giám đốc và lãnh đạo cả công ty lớn có uy tín, để đổi lại có được anh, em đã lùi bước chỉ làm trưởng phòng thôi, mà giờ đây nghe lái xe của anh tâm sự và kết hợp với chị gái em nói thì em đã biết anh có người khác.
Đêm Noel anh hẹn em rồi lại lỡ hẹn. Vài lần lỡ hẹn em vẫn bỏ qua nghĩ công việc anh bận, em đã cho anh từ họ Đỗ trở thành họ Hứa...Em có nhiều người thích nhưng tại sao em lại yêu anh đơn phương,anh lạnh lùng, hờ hững cũng rất đàn ông...
Chị em nói không nên yêu anh vì anh quá thành đạt và quanh anh rất nhiều phụ nữ, chỉ là giới thiệu cho thêm bạn thôi mà em đã yêu anh, em không thể ngờ rằng sau những lần lỡ hẹn anh đã có bạn gái mà anh không nói với em, anh sợ em buồn đúng không? Anh là người đàn ông thành đạt TGĐ đối với em không hề mơ vì địa vị em và hoàn cảnh em hợp với anh là tương xứng, em thấy anh khá có điều kiện nhưng em chưa tiêu 1 đồng của anh, "còn ngược lại lái xe của anh nói, người yêu trẻ đẹp, xinh của anh rất biết tiêu tiền" em thương cho công sức của anh làm bấy lâu, bố mẹ anh đâu đã được hưởng thụ? Ngày đầu gặp anh rất vui và cũng đã biết về em vì cũng nổi danh... tiếc thay vì công việc em và anh cũng bận không có thời gian nên ở xa nhau cũng không biết thế nào. anh và em 2 người chưa nói lời yêu, nhưng anh đều hứa và thăm em, rồi gặp gỡ...rồi anh đưa ra tiêu chí người vợ của anh.
Rất tiếc giờ đây em cũng đã có người yêu em mà em lại chưa muốn, còn anh 1 cô bé xinh đẹp liệu có để trong tủ kính được không? em ghen với cô bé đó, nhưng em tin, cô bé ấy không bao giờ bằng em vì ít ra em hơn cô đó 8 tuổi em chín chắn hơn và biết lo cho cuộc sống gia đình hơn...em sẽ tìm người không giầu có như anh, chỉ giầu tình cảm thôi... vì đối với em đã vứt bỏ 1 chức vụ vì 1 người mình yêu không thành đó cũng không sao, em sẽ làm lại được. Không hiểu sao lái xe của anh chưa vợ lại quan tâm đến em thế, anh ấy muốn đi xa hơn nữa, nhưng em đã từ chối không phải vì chê anh ấy nghèo mà em không muốn giáp mặt anh và người yêu em lại làm việc cho anh... họ rất tôn trọng và đúng hẹn với em có những hôm đêm và sáng họ cũng đưa em đi về trong công việc của mình em cảm động chứ không yêu, món quà noel em giành thời gian mua tặng anh rồi không gặp em đã tặng cho lái xe của anh rồi. Anh! em chúc anh hạnh phúc bên người yêu trẻ đẹp của anh...
Rồi có lúc anh sẽ tiếc nuối khi bỏ qua cơ hội đến với em... Đừng đối xử với họ như đối xử với em nhé kẻo họ cho anh thành họ Hứa đấy... 1 ngày nào đó anh lên mạng sẽ đọc dòng chữ này và biết đến là em đã yêu anh nhưng không thể đến được với anh (vì anh là người tình trong mộng của em, chứ em không phải là người trong mộng của anh) Và hiện giờ em đã có người yêu không phải lái xe của anh đâu, mà cũng không kém anh về mọi mặt, họ rất ít hứa vì họ chỉ hành động nhiều hơn là nói, em hiểu em cần họ chứ không phải là anh, vậy mà cũng một thời gian em yên anh thế mới lạ... tạm biệt anh chúc HP, Em chưa từng quen...
Hoa dại mua thu1980