Ông bố trẻ 5 năm trồng rau trong ống nước ban công Nàng dâu Việt ở Malaysia trồng rau sạch chăm lo sức khỏe cả nhà Muốn tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên giữa lòng thành phố và tạo sự hứng thú, gắn kết khi đến nơi làm việc, anh Phong, quản lý cấp cao của một công ty ở quận 10, TP HCM, "lôi kéo" đồng nghiệp trồng hoa, rau xanh phủ kín bốn tầng ban công. Sân thượng của tòa nhà cũng được tận dụng làm nơi trồng cây để lúc mệt mỏi, mọi người có thể lên đó thư giãn. Mỗi khi có tiệc tùng, cơ quan lại dành nơi đây làm chỗ tổ chức. Anh Phong cho biết ban đầu mọi người làm theo ý sếp nhưng sau đó yêu thích rồi tự nguyện trồng và chăm sóc. Theo anh Phong, quan trọng nhất là khâu trộn đất vì không phải đất mua sẵn đã tốt. Để cây phát triển và ra nhiều hoa trái, phải trộn đất cùng tro trấu, phân bò khô để tạo độ tơi xốp, thoáng khí. "Mọi người cùng làm theo hướng dẫn của tôi, cùng trộn đất rồi cho vào chậu, sau đó chia ra từ sân thượng xuống từng tầng. Anh em chuyền nhau theo từng bậc thang. Vui lắm", anh Phong kể. Từng chậu đất sau khi trộn được xếp ngay ngắn trên khay ngoài hành lang mỗi tầng. Đất do công ty mua lần đầu. Việc chăm sóc và tưới nước được giao cho từng tầng. Khung cảnh nhìn từ bên trong văn phòng. Vườn cây ngoài ban công giúp che mát kính. Tự tay trồng, chăm sóc rồi thu hoạch, ai nấy trong công ty anh Phong đều cảm thấy phấn khích. "Có người tiếc vì chỉ muốn để ngắm chơi mà không thu hoạch. Công ty có bếp ăn nên rau, quả tự trồng hết nhanh lắm. Trồng chủ yếu cho mát cảnh quan chứ ăn thì không đủ", anh Phong cho hay. Hiện tại, các tầng dưới chuyển sang trồng hoa chỉ còn tầng trên cùng vẫn trồng dưa leo. "Trồng từ 30-40 ngày là cho thu hoạch rồi", anh Phong nói. Vụ dưa chuột vừa rồi, anh Phong cùng đồng nghiệp thu hoạch được 50 kg. Hà Phương Ảnh: Nhân vật cung cấp