Thiết kế chung ở đây dựa vào kiến trúc xưa của người Việt với từng cụm nhà được quần tụ cùng nhìn ra khoảng xanh chung có sân trời để mọi người tụ họp sinh hoạt . Mỗi ngôi nhà có những hàng hiên cột gỗ kê đá, đây là chỗ để du khách ngồi chơi và trò chuyện như đang ở nhà mình.
Trang trí bên trong mang đậm chất châu Á với đồ nội thất màu nâu đậm đơn giản nhưng sang trọng. Để cho khách không bị nhàm chán, các phòng nghỉ đều có cách trang trí nội thất cũng như vườn khác nhau để khách luôn có cảm giác mới mẻ khi quay lại. Đặc biệt là phòng tắm bố trí theo không gian mở nhìn ra một góc vườn nhỏ tạo cảm giác luôn gần gũi với thiên nhiên.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, chủ nhân đã cất công về quê mua lại các ngôi nhà cũ và dùng những gì còn sử dụng được của ngôi nhà để làm phòng đón khách như một lời tự giới thiệu về mình. Hàng hiên của tất cả phòng nghỉ đều được làm bằng những chiếc cột cũ có hàng trăm năm tuổi.
Cây xanh chủ đạo là vườn dừa có sẵn được tỉa bớt để mở tầm nhìn ra biển. Bao quanh các cụm nhà trồng những loại cây quen thuộc như dâm bụt, sả,chuối… Một dòng suối chảy từ cồn cát ngang qua khu resort gần như được giữ nguyên dạng với sự uốn lượn tự nhiên và tạo nên một hồ nước trong veo với đàn cá, thêm vào đó vài bụi lục bình và ít cỏ dại mà ai đi ngang cũng phải ngắm nhìn. Đó chính là chủ đích của chủ nhân để tạo ra sự thân thương và gần gũi cho mỗi người khi đến đây.
Khu vực nhà hàng được làm theo hình chiếc nón lá nhưng cao hơn biển nên vào những buổi chiều và tối khách có thể nhìn thấy hồ bơi xanh biếc và biển lấp lánh dưới ánh trăng. Chị Minh Tâm, chủ đầu tư cho biết: “Là người sinh ra tại Phan Thiết nhưng đều sống xa quê nên từ lâu đã mong được tái hiện lại hình ảnh làng quê trong ký ức tại đây".