>> Thùy Linh bị tung clip sex.
>> Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong.
>> Hiệp "Gà" dính ma túy.
>> Thương Tín đánh bạc.
Trong khi series phim Nhật ký Vàng Anh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ, các nhân vật trong phim đều trở thành thần tượng của nhiều cô cậu học trò thì "một ngày tình cờ", trên mạng đầy rẫy clip sex của 'Vàng Anh' Thùy Linh. Nhấc điện thoại liên lạc với Linh, đúng theo dự đoán, chỉ là tiếng máy tút dài. Gọi cho bạn bè của cô, họ đều đã biết điều khủng khiếp xảy đến với cô bạn của mình và tất cả đều tỏ ra thông cảm...
Với cố gắng liên lạc và những nguồn tin riêng, Ngôi Sao cuối cùng đã nói chuyện trực tiếp được với Thùy Linh để cô bày tỏ ý kiến của mình. Tỏ ra khá cứng rắn, Linh khẳng định cô sẽ vượt qua cú sốc này để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Với thái độ đó, người cho rằng cô bản lĩnh, biết đối mặt với sự thật để vượt qua nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô trơ trẽn, hư hỏng.., báo giới nước ngoài còn đưa ra nhận định: "Thùy Linh là Paris Hilton của Việt Nam".
Mỗi người có quyền bình luận và đánh giá theo quan điểm sống của riêng họ. Nhưng có điều ai cũng thấy là vì clip sex với bạn trai cũ bị phát tán mà Linh đã phải trả giá khá đắt cho quãng thời gian tiếp theo. Cô diễn viên trẻ ở tuổi 19 này đang phải sống những ngày khác hẳn trước đây. Không nhận show ca nhạc, không đi múa, không đóng phim, cô sống bình lặng như bao người khác, hằng ngày đi học, làm bài tập rồi về nhà với bố mẹ.
Linh bộc bạch, cô rất buồn vì không được sống với niềm đam mê của mình, không được lên sân khấu, thấy trống vắng và nước mắt đôi lúc rơi vì thấy bạn bè được thỏa sức thể hiện mình, nhưng đó là cái giá mà Linh phải trả và điều quan trọng là cô đã cố gắng bình tĩnh để vượt qua cú sốc tinh thần, vượt qua dư luận với không ít những lời chỉ chích cay đắng.
Hiện tại, Thùy Linh không đi diễn mà chỉ tập trung vào việc học. |
Hiện tại, Linh không muốn nhắc lại sự cố của mình. Trong lần nói chuyện gần đây nhất với phóng viên Ngôi Sao, Linh tỏ ra lạc quan, vui vẻ và hy vọng vào tương lai. Chuyện clip sex của cô tràn lan trên mạng đã quá rùm beng, nhiều người cũng bị xử lý vì hành vi phát tán. Một việc liên quan đến thuần phong mỹ tục, đến lối sống mà chắc chắn Linh phải nghiêm túc nhìn lại mình.
Sự kiện thứ hai gây xôn xao trong làng giải trí Việt Nam là vụ kiện tụng giữa Phương Thanh và blogger Cogaidolong đến giờ vẫn chưa thể ngã ngũ. Lần đầu tiên, tòa án thụ lý hồ sơ một vụ kiện liên quan đến blog - một thế giới ảo trên mạng. Phương Thanh kiện vì cho rằng chủ nhân blog Cogaidolong đã bôi nhọ và nói sai sự thật về liveshow Mưa của mình. Chương trình có bán vé đàng hoàng mà blogger lại viết là mở cửa cho khán giả vào miễn phí. Điều đó khiến chị Chanh nổi giận, xúc phạm đến danh dự và uy tín một ca sĩ đã nổi tiếng và chị quyết tâm theo kiện đến cùng. Ngược lại, chủ nhân blog cũng tỏ ra rất cứng rắn và nhờ đến luật sư đại diện để giải quyết sự việc.
Ca sĩ Phương Thanh. |
Trước khi có vụ kiện này xảy ra, Phương Thanh và Hương Trà từng có thời gian khá vui vẻ với nhau. Người ta có thể nhìn thấy chị Chanh cười thân mật bên nhà báo trong những bức ảnh hoặc tìm đọc lại những bài viết của Hương Trà về ca sĩ với đầy thiện chí. Chính nhà báo này cũng đã lên tiếng bảo vệ Phương Thanh trong những scandal đã qua. Vậy mà chỉ vì một entry trên blog đã phá tan đi mối quan hệ tốt đẹp trong bao nhiêu năm qua giữa hai người.
Hương Trà là người ít tiếng hơn, còn Phương Thanh thì nóng nảy, bức xúc với cảm giác buồn xen lẫn đôi chút thất vọng. Chuyện kiện tụng khiến chị mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều, nhất là trước đó chị đã vướng vào một vụ khủng bố tin nhắn nặc danh. Tinh thần của chị chưa kịp ổn định trở lại thì một "cú đấm" nữa lại giáng xuống làm chị như muốn vỡ tung.
Từ khi vướng vào kiện cáo, Phương Thanh trầm tính hơn hẳn. Cảm nhận của phóng viên Ngôi Sao khi trò chuyện với chị luôn có chút gì đó không bình yên cứ vương vấn. Quá nhiều sự cố xảy đến với người đàn bà nhỏ bé như chị và dù có mạnh mẽ đến mấy người ta cũng không tránh khỏi những lúc hụt hẫng, cô đơn. Nhất là chị Chanh lại không có người chồng danh chính ngôn thuận để dựa vào.
Tòa án đã triệu tập hai đương sự để hòa giải. Phương Thanh không yêu cầu gì về vật chất, chị chỉ muốn nhận một lời xin lỗi từ phía Hương Trà. Tuy nhiên trong kiện tụng, mỗi bên đều có lý lẽ của riêng mình và ai cũng muốn bảo vệ điều đó. Chỉ ngay việc chứng minh blogger Cô gái Đồ Long chính là Hương Trà đã khiến Phương Thanh đau đầu. Cùng một lúc chị vừa phải làm việc kiếm tiền, chăm sóc con nhỏ vừa phải theo một vụ kiện mà ai cũng biết là tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đáng lẽ nếu không có rắc rối này, Phương Thanh có thể tập trung để làm tốt hơn các kế hoạch trong năm của chị và không phải chịu nhiều luồng dư luận như hiện nay.
Từ khi khởi kiện, thời gian đã gần 3 tháng, tuy nhiên nếu hai bên không thể giải quyết bằng tình cảm, việc hòa giải không thành công thì tòa án sẽ đưa ra xét xử. Còn nếu Phương Thanh và Hương Trà có thể thương lượng được với nhau theo một phương án chung thì sẽ là tốt nhất cho cả hai. Sang năm mới 2008, họ sẽ phải tiếp tục hầu tòa và quyết định thế nào cho hợp lý nhất hẳn không phải đơn giản. Họ có khá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này và hy vọng là mọi việc sẽ êm đẹp hơn.
Diễn viên Hiệp "Gà" giờ đã "yên vị" trong trại giam để hoàn thành 2 năm tù vì tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Không vượt qua được cám dỗ của chất trắng chết người nên anh đã phải xa rời sàn diễn, vợ con, gia đình để bóc lịch trong trại với sự hối hận và những giọt nước mắt tiếc nuối.
Khi Hiệp rời Nhà hát Tuổi Trẻ, nhiều nguồn tin nói rằng anh nghiện ma túy. Nhưng khi trả lời phỏng vấn Ngôi Sao, anh vẫn một mực khẳng định "tôi không nghiện". Bạn bè, đồng nghiệp xa lánh, Hiệp chỉ còn kiếm tiền nhờ những show đi diễn tỉnh lẻ. Cô vợ trẻ của anh cũng theo chồng tập một số tiểu phẩm và rong ruổi với các vai diễn.
Bao nhiêu năm đi diễn, vậy mà Hiệp vẫn không đủ tiền thuê một căn nhà tử tế cho vợ con. Những phòng trọ mà Hiệp từng sống đều rất tạm bợ, đường vào ngoắt ngoéo, khấp khểnh. Con gái anh thường gửi về cho ông bà ở quê và thi thoảng hai vợ chồng mới có thời gian về thăm con.
Hiệp diễn hài cùng vợ trong trại giam. |
Tại phiên tòa xét xử, người ta thấy bố mẹ Hiệp héo hon, vợ con nheo nhóc, thấy những giọt nước mắt xót xa, một chút trách móc nhưng hình như có nhiều sự cảm thương hơn. Diễn viên hài thành khẩn trước tòa trong từng lời khai, nhận thức được tội lỗi của mình và mong được giảm án để sớm được đoàn tụ với gia đình. Nhưng sai lầm của bản thân đã khiến anh phải trả giá bằng án tù 24 tháng.
Có thể Hiệp không biết nhưng rất nhiều người cho rằng, án đó với anh là hơi nặng. Một cháu bé nhất định đòi đến xem xét xử và đã òa khóc vì... thương chú Hiệp "Gà". Tình yêu của khán giả với anh còn nhiều, sự chờ đợi của mọi người vào ngày tái ngộ của anh còn nhiều và vì điều đó hy vọng Hiệp sẽ cố gắng để đoạn tuyệt với ma túy khi hết thời gian thụ án.
Tại Trại tạm giam số 2 (Văn Hòa, Thường Tín, Hà Tây), Hiệp rất cố gắng cải tạo và nhận được nhiều cảm tình của quản giáo cũng như các tù nhân khác. Anh đã lập ra một đội văn nghệ, làm đạo diễn kiêm diễn viên chính trong một tiểu phẩm của chương trình tổng kết cuối năm ở trại. Chủ để tiểu phẩm là tái ngộ nhưng không tái nghiện, là điều mà Hiệp và các tù nhân đặt ra cho "ngày trở về".
Thương Tín, ông hoàng điện ảnh Việt Nam một thời, người làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái lại vừa phá vỡ hình ảnh của mình khi tổ chức và tham gia đánh bạc ngay tại nhà riêng. Nghệ sĩ này bị công an phát hiện cùng với 4 người tham gia đánh bài ăn tiền tại quán cà phê do chính anh làm chủ. Tang chứng thu được là trên 100 triệu đồng, 216 USD, 5 điện thoại di động, 4 xe gắn máy.
Diễn viên Thương Tín. |
Vì chưa có tiền án nên Thương Tín được tại ngoại trong thời gian điều tra, song anh phải đối mặt với khá nhiều tội danh. Ngoài hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Thương Tín còn bị khởi tố thêm tội gá bạc (lấy nhà riêng làm nơi chứa chấp để đánh bạc và thu tiền hồ). Mức án cho diễn viên này ở khung hình phạt từ 3 đến 5 năm tù. Ở cái tuổi không còn trẻ với sự nghiệp đã "nguội", Thương Tín lại phải ngồi tù vì lối sống thiếu lành mạnh của mình.
Anh từng thừa nhận mình là người nghiện ngập và mất nhiều thời gian để thoát được ma túy. Có những lúc anh đã sống bừa bãi, quan hệ với nhiều phụ nữ và tự cho mình là người tình nhẫn tâm: “Tôi cầm tinh con khỉ, lại sinh vào mùa xuân nên cả đời không cần làm vẫn cứ có ăn. Nhưng cấm có giàu. Cũng tại cái lốt khỉ nên ưa lóc chóc, ưa phá người khác và tàn phá luôn chính cuộc đời mình”. Thương Tín cũng có lần bạo gan cầm tiền đến xới bạc của ông trùm Năm Cam để tìm vận đỏ đen nhưng bị ông trùm từ chối nên phải ra về.
Đáng lẽ ở cái tuổi 52, Thương Tín đã có một cuộc sống êm ả hơn nếu như anh dứt bỏ được cờ bạc. Nhưng âu cũng là một lần đau để nhớ lâu. Vẫn còn cơ hội cho anh làm lại nếu như anh còn yêu cuộc sống và muốn sống tử tế hơn.
Làm nghệ sĩ, nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều cạm bẫy. Và những người nổi tiếng cần ý thức được rằng, họ nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng để luôn giữ một hình ảnh đẹp. Một năm qua đi, mong rằng những vận đen cũng qua đi. Mùa xuân mới đến sẽ mang theo tình yêu, niềm vui và hy vọng mới.
Mỹ Dung