Người dân trên lộ 8 (ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc trong đêm vì tiếng đuổi đánh nhau và tiếng la hét. Nhiều người ra khỏi nhà thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: một thanh niên nằm gục trên đường, cách đó không xa là người đàn ông cầm con dao. Họ càng kinh hoàng hơn khi hung thủ và nạn nhân là cha con.
Hung thủ trong vụ án đau lòng kể trên là Trương Văn Lình (sinh năm 1966, ngụ xã Tân Thông Hội), còn nạn nhân là Trương Văn Quy (con trai Lình, sinh năm 1986). Cả hai bố con đều được nhiều người dân đánh giá là khá hiền lành. Vì vậy, khi vụ án xảy ra ai cũng cảm thương và thấu hiểu được nỗi đau của người phụ nữ trong gia đình đang phải gánh chịu.

Do say rượu, Lình đã đâm chết con trai mình.
Ngày 28/9, làm lễ hỏa táng cho con trai xong nhưng tâm trạng chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1970) vẫn còn rối bời. Sự việc chồng chị cầm dao đâm con cứ như một cơn ác mộng giữa đời thực. Dáng vẻ tiều tụy, chị Huệ kể lại sự việc không may mắn của gia đình mình. Hai cha con Lình và Quy đều làm thợ hồ. Trước đây, thi thoảng họ cùng làm chung công trình nhưng sau này thì không còn làm nữa vì tính hai người không hợp nhau.
Chị Huệ cho biết, hai cha con Lình chỉ ở bên nhau một lúc là xảy ra cãi cọ. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với bố là Quy lại lớn tiếng hoặc nói giọng hằn học. Lình bình thường tính tình rất hiền lành, thế nhưng mỗi khi có rượu vào thì anh ta lại lảm nhảm, đôi khi là hay la mắng vợ con.
Thời gian gần đây, Lình thấy trong người không được khỏe nên thường xuyên phải mua thuốc về uống. Vợ con khuyên đi bệnh viện nhưng anh ta không đi vì sợ tốn tiền. Do ốm yếu nên Lình cũng không đi làm, nhưng thay vì ở nhà nghỉ ngơi ông lại thường xuyên đi nhậu để giải sầu. Mỗi lần nhậu say về nhà là ông lại nói lảm nhảm chán chê mới chịu lên giường đi ngủ.
Tối 23/9, hôm đó Quy nhậu một chầu ở đâu đó rồi về nhà cùng với một người bạn tên Đoàn Quang Trí (sinh năm 1989). Cả hai vào phòng của Quy rồi chốt cửa xem tivi và chuẩn bị đi ngủ. Đến khoảng hơn 22h thì người bố đi nhậu về, chuếnh choáng hơi men. Vừa về đến nhà, anh ta đã la mắng vợ con.
Lình đi đến phòng của con, mở cửa phòng nhưng thấy chốt trong, Lình đá vào cửa mấy cái. Anh Quy đang xem tivi, nghe thấy tiếng cửa bị đập và tiếng bố mình đang la mắng om sòm bên ngoà liền ra mở cửa và hỏi: “Có chuyện gì không mà đá cửa dữ vậy?”.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.
Thấy thái độ của con lấc cấc, Lình liền tức giận chửi mắng và đánh Quy vào mặt. Quy bị đánh cũng lớn tiếng cãi cha. Tức giận trước thái độ của cậu con trai, Lình chạy xuống bếp lấy con dao đuổi theo con.
Khi cách nhà khoảng hơn 100m, Lình bắt kịp và xuống tay đâm con trai mình. Quy chạy ngược lại về phía nhà mình được một đoạn thì ngã gục. Chị Huệ trong nhà chạy ra thì chết điếng người khi chứng kiến cảnh tượng trên.
Anh Quy nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lình cũng bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, khi đã tỉnh rượu, anh ta rất ân hận vì hành vi tội ác của mình
Chị Huệ lấy chồng khi mới 16 tuổi còn chồng chị cũng mới chỉ 20 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, hai vợ chồng đã vượt qua giai đoạn khó khăn và sống khá hạnh phúc khi sinh thêm 2 đứa con nữa.
Chị Huệ cho biết, bình thường Lình rất quan tâm đến con cái, kể cả với người con xấu số. Chị kể: “Cha con ông ấy cứ ở gần là khắc khẩu cãi nhau nhưng khi không có mặt con ông ấy quan tâm lắm. Mỗi khi về nhà mà không thấy Quy là ông ấy lại hỏi, rồi dặn dò tôi kêu phải nhắc nhở con thế này, thế kia”.
Nhớ lại án mạng kinh hoàng, chị Huệ đau đớn như mất đi từng khúc ruột. Suốt mấy ngày cử hành tang lễ cho con, chị Huệ khóc ngất lên, ngất xuống. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người trong họ và hàng xóm láng giềng không khỏi đau lòng. Chị tự an ủi mình, chuyện đã xảy ra là việc ngoài ý muốn, là sự không may của gia đình. Vì vậy, sau khi làm tang cho con trai xong, chị vẫn gắng gượng chạy đến các cơ quan điều tra để làm đơn bãi nại cho chồng.
Theo Pháp Luật Việt Nam
* Tên nhân vật đã được thay đổi