Takahiro Shiraishi, 30 tuổi, được mệnh danh là "sát thủ Twitter" vì sử dụng mạng xã hội này kết bạn với những người cô đơn trên mạng, những người từng bày tỏ mong muốn tự sát. Sau đó hắn dụ nạn nhân đến căn hộ của mình ở thành phố Zama, tỉnh Kanagawa và bóp cổ họ. Hắn đã sát hại 8 phụ nữ và một nam giới, 15 - 26 tuổi, từ tháng 8 đến tháng 10/2017.
Khi cảnh sát ập vào căn hộ của Shiraishi, họ tìm thấy những bộ phận thi thể của các nạn nhân được cất giữ trong tủ đông lạnh. Shiraishi bị kết tội giết người, cưỡng bức, cướp tài sản và bị tuyên án tử hình. Shiraishi cho biết sẽ không kháng cáo nhưng bày tỏ hy vọng có thể kết hôn với "một cô gái bình thường".
Takahiro Shiraishi lấy tay che mặt sau khi bị bắt vào ba năm trước .Ảnh: Kyodo.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mainichi được thực hiện tại nhà tù Tachikawa sau khi bản án của Shiraishi được công bố, "sát thủ Twitter" cho biết "không nghĩ gì nhiều" khi bị tòa tuyên án tử hình.
"Tôi nghĩ tôi có thể cảm thấy điều gì đó. Nhưng tôi không đổ mồ hôi và tim không đập thình thịch hay bất cứ điều gì. Tôi đã biết rất rõ điều gì sẽ đến", sát thủ Twitter nói.
Thay vào đó tử tù này cho biết mục tiêu chính của hắn bây giờ là kết hôn. "Bây giờ tôi chỉ muốn gặp một cô gái bình thường. Tôi muốn lấy vợ. Nếu được như vậy, cô ấy có thể đến thăm tôi ngay cả khi tôi bị chuyển đến Nhà tù Tokyo", Shiraishi nói, đề cập đến nhà tù ở Tokyo, nơi các tù nhân được phép gặp gia đình của họ trong khi chờ xử tử bằng cách treo cổ.
Shiraishi cho biết đã nhận và trao đổi thư với một số người trong thời gian bị giam, nhưng "không nhiều phụ nữ muốn gặp tôi" tại nhà tù.
Khi được hỏi tại sao lại muốn kết hôn, Shiraishi nói: "Tôi nghĩ sẽ rất hạnh phúc nếu có một người ủng hộ mình. Cô ấy sẽ có thể đến gặp tôi và mang cho tôi thứ gì đó".
Tuy nhiên, tử tù này thừa nhận rằng thời gian kiếm vợ không còn nhiều. "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không có kết quả gì. Vì vậy, tôi muốn dành thời gian còn lại để tìm kiếm một cô bạn gái".
Sơn Nam (Theo SCMP)