Nhà chị Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (15 tuổi) sát cạnh nhau ở Phổ Yên, thôn Gio Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Học lớp 8 nhưng Tú ham mê các trò chơi trên mạng. Khi không có tiền, Tú đi trộm đồ bán. Từng lấy trộm chiếc kiềng sắt nhà chị Hiền nên khi thiếu tiền chơi game, Tú định sang đó chôm chỉa.
Tối 12/10/2008, Tú vác rìu định sang nhà chị Hiền trộm đồ nhưng thấy chủ nhà chưa ngủ. Cậu ta đợi đến khi người hàng xóm thiu thiu ngủ, rồi trèo qua cổng sắt vào sân. Thấy 3 chiếc nồi nhôm để ở chỗ nấu nướng ngay trong căn nhà cấp 4, Tú rón rén bê. Không ngờ khi đó, tiếng nồi va đập làm chủ nhà tỉnh giấc. Bị phát hiện, Tú liền vớ chiếc rìu dựng sát cửa ra vào và bổ một nhát trúng đầu chị Hiền.
Bổ tiếp nhát thứ hai nhưng nạn nhân giơ tay ra chống đỡ khiến chiếc rìu bị rơi. Chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Thấy hai con dao để dưới nền nhà, Tú lấy rồi chém nạn nhân nhiều nhát vào đầu và cổ. Khi chị Hiền không kêu cứu được nữa, Tú hốt hoảng chạy nấp dưới gầm giường của bị hại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, Tú sợ quá nằm bất tỉnh dưới gầm giường và cũng được đưa đến trạm y tế xã cứu chữa.
Khá may mắn, vào thời điểm xảy ra vụ án, bé Hạnh, con gái chị Hiền đang đi xem văn nghệ. Hạnh là kết quả của cuộc tình "mượn" của chị Hiền với một người làm thợ nề. Cô bé không được người cha nhìn nhận. Mẹ mất, Hạnh trở thành đứa trẻ mồ côi.
Bị cáo Tú trước vành móng ngựa. |
Sáng nay, Tú đã bị đưa ra xét xử về hành vi giết người tại TAND TP Hà Nội. Khá đông người là họ hàng, anh em bị hại, trong đó có bé Hạnh cũng tới tham dự. Ông Lộc - bố của Tú cũng đến tham gia phiên tòa với tư cách giám hộ vì bị cáo chưa đến tuổi thành niên.
Đứng trước vành móng ngựa, Tú khai nhận đã ra tay sát hại chị Hiền để lấy 3 chiếc nồi nhôm, bán lấy tiền chơi game. Chiếc rìu mang theo, Tú khai là mang đi bán nhưng phía đại diện Viện kiểm sát nhận định, bị cáo dùng cho việc ra tay nếu bị phát hiện. Tú lí nhí cúi đầu không đối đáp. Ông Lộc trình bày trước HĐXX về đứa con trai phạm tội, trước khi gây án, Tú khá hiền lành, thỉnh thoảng đi mò cua bắt ốc giúp đỡ gia đình.
Từ ngày vụ án xảy ra, phía bị hại chưa được nhận một chút tiền bồi thường, thăm hỏi. Con gái nạn nhân phải ở với bà ngoại già yếu. Thương cháu côi cút, không muốn các con gửi bé Hạnh vào trại trẻ mồ côi, bà cụ gắng gượng chăm sóc.
Khi số phận của cô bé 13 tuổi được đưa lên Ngoisao.net, khá nhiều người hảo tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Toàn bộ số tiền nhận, được bà ngoại gửi làm sổ tiết kiệm để bé trang trải về sau. Sự mất mát người thân, chỗ dựa tinh thần duy nhất đến giờ vẫn còn chất chứa trong đôi mắt cô bé 13 tuổi. Hạnh nói, ngày nào cũng nhớ mẹ.
Hôm nay, khi biết được các cậu, dì đưa đến tòa, Hạnh đã dậy từ sớm để thắp hương cho mẹ. Thấy kẻ giết mẹ đang đứng trước vành móng ngựa khai nhận hành vi dã man, thỉnh thoảng bé Hạnh rơi nước mắt. Người dì ngồi cạnh cô bé cũng khóc.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo đáng lẽ phải xử nghiêm minh nhưng do Tú chưa đến tuổi thành niên nên chỉ nhận mức án 12 năm tù.
Việt Dũng