Ngày 25/4, Công an Hà Nội cho biết đã chuyển Lê Tiến Thắng (32 tuổi, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) cho Đội điều tra hình sự quân khu 3 để làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Bá Dũng (33 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai). Lúc bị sát hại anh Dũng 19 tuổi.
Theo tài liệu cảnh sát, ngày 20/1/1999, tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ xảy ra vụ án mạng. Hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Lê Tiến Thắng, nhưng gã này không có mặt tại địa phương khi đó.
Đến năm 2009, Đội truy bắt tội phạm công an thành phố đã phối hợp với nhiều đơn vị tiếp nhận vụ án và vào cuộc điều tra. Lúc đó, các trinh sát đã bám vào mối liên hệ của gia đình nghi phạm. Cảnh sát phát hiện, Thắng đang ở nhà một người quen ở Tân Lạc, Hòa Bình, thuộc vùng kinh tế mới. Tuy nhiên, Thắng đã bỏ trốn về Quảng Ninh khi thấy "động".
Tại một địa điểm ở Hoành Bồ, Quảng Ninh, Thắng cũng trốn thoát khỏi sự truy bắt của đơn vị quân khu 3. Trước sự "ranh ma" của nghi phạm, các trinh sát Đội 10 vẫn kiên trì bám trụ tại địa phương. Các anh đã tìm được ảnh của Thắng và đưa cho nhiều người xem và họ khẳng định có thoáng thấy thanh niên này về qua nhà.
Lê Tiến Thắng tại trụ sở cảnh sát. |
Tung tích của gã này vẫn như "cá lặn". Trong lúc đó, năm 2010, cảnh sát nhận được thông tin Thắng có mặt tại huyện Đông Anh, Hà Nội để làm mộc cùng một số người. Nhưng, cũng giống các lần trước, Thắng tiếp tục trốn thoát. Sau lần bắt hụt này, cơ quan điều tra xác định gã đã trốn vào Lộc Hòa, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lấy tên giả và có quan hệ tình cảm với một cô gái.
Khi đến địa phương trên, các trinh sát chưa tóm được nghi phạm vì gã không có mặt ở đó. Nhóm công tác xác định, Thắng đã ra Hà Nội và chỉ ở quanh quẩn nhà bố mẹ đẻ. Khi Phòng truy nã công an Hà Nội được thành lập năm 2011, các anh trong Đội 3 tiếp tục công cuộc truy đuổi kẻ gây án.
Trung tá Nguyễn Xuân Kỷ, Đội phó cùng hai cán bộ khác lặn lội, bám sát khu vực xã Cao Viên một tháng. Lúc đó, tổ của trung tá Kỷ nhận được thông tin, Thắng có về nhà và dắt theo đứa cháu đi chơi ngoài đường. Một tuần sau, sáng ngày 20/4, Thắng từ nơi ở của người quen, đi xe máy tới nhà trưởng công an xã để xác nhận, làm giấy chứng minh thư. Thắng bị 3 trinh sát ập đến bắt giữ.
"Giọng anh ta lơ lớ vì ở Bình Phước lâu năm. Hình thức cũng thay đổi nhiều so với trước lúc gây án. Khi bị đưa về trụ sở, anh ta bảo chúng tôi sao lại bắt, bắt anh ta vì tội gì", trung tá Kỷ cho biết. Bố anh ta còn lên ủy ban xã kêu thế này, thế kia. Vị Đội phó Đội 3 đã nói với ông này: "Việc bắt con ông theo lệnh truy nã bị oan hay việc người khác bị giết oan mới đúng". Lúc đó, bố của nghi phạm mới lẽo đẽo về.
Hơn 1 giờ quanh co, Thắng mới thừa nhận là người giết anh Dũng và bỏ trốn ra sao. Tuy nhiên, giữa nạn nhân và gã không có mâu thuẫn. Thắng từng có xung đột với một thanh niên khác trùng tên với nạn nhân. Hôm đó, anh Dũng nghỉ phép về quê thăm bố, đang đi xe đạp, anh nghe thấy tiếng gọi "Dũng ơi" và bị đâm chết.
Một cán bộ điều tra cho biết, nhà nạn nhân khá hoàn cảnh, mẹ mất lúc Dũng 3 tuổi. Bố anh lận đận nuôi con một thời gian dài mới kết hôn lần hai. Học hết cấp 3, anh nhập ngũ với mong muốn trở thành lính chuyên nghiệp trong tương lai.
Việt Dũng