Ngày 23/9, Nguyễn Vũ Phương (28 tuổi, ngụ Kiên Giang) được TAND TP HCM đưa ra xét xử lưu động về các tội giết người và cướp tài sản. Cùng hầu tòa còn có cô nhân tình trẻ và cha ruột của Phương bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
![]() |
Ngay từ đầu Phương đã có thái độ ngông nghênh, bất cần. Ảnh: V.V |
Theo cáo trạng, sáng 12/12/2008, trong lúc bốc vác đất từ ghe (neo đậu trên kênh Xáng Đứng thuộc địa bàn ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM) lên bờ, anh Lâm Yến Y phát hiện một bao xác rắn màu trắng nổi lên trên mặt nước có mùi hôi thối cặp vào mũi ghe. Anh Y lấy sào đẩy ra thì nhìn thấy ngoài miệng bao có đôi chân người nên đã cấp báo đến cơ quan công an. Xác chết được vớt lên là nữ, khoảng 30 tuổi, bị trói tay chân lại với nhau và trên cổ còn quấn chiếc khăn bằng vải lông màu vàng.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Vũ Phương chính là hung thủ gây án nhưng kẻ này đã nhanh chân trốn sang Campuchia, Thái Lan. Đến tháng 10/2010, công an phát hiện người đàn ông tên Nguyễn Quốc Việt có nhân dạng giống Phương đang giữ chức Trưởng phòng nhân sự một công ty tư nhân tại Khu công nghiệp Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) nên tiến hành bắt giữ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Việt thừa nhận chính là Phương, hung thủ gây ra vụ án mạng gần 2 năm trước.
Tại tòa, ngay từ khi được dẫn đến vành móng ngựa Phương đã tỏ thái độ ngông nghênh, bất cần. Không hề run sợ hay nao núng, hắn bình thản khai nhận hành vi phạm tội.
Phương là bảo vệ của quán bar - vũ trường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) và sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Kim Khoa (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Khoảng tháng 8/2008, chị Thanh (30 tuổi, đã ly hôn) đến chơi nơi Phương làm việc và làm quen biết với gã bảo vệ đẹp mã này.
Mặc dù hơn Thanh 5 tuổi và là mẹ của hai đứa con nhưng chị Thanh vẫn rất đẹp và tỏ ra là người giàu có. Choáng ngợp trước vẻ sành điệu của "người đàn bà đẹp", Phương tán tỉnh và phát sinh tình cảm với Thanh.
Yêu thương nhau một thời gian nhưng mỗi lần chị Thanh đề nghị được biết chỗ người tình ở nhưng Phương luôn tìm cách từ chối. Hắn đang sống với Khoa nên không thể dẫn chị Thanh về nhà trọ của mình. Đến tháng 12/2008, Phương về quê thăm gia đình nên bảo Khoa đến nhà chị gái ở. Khi quay trở lại Sài Gòn, anh ta đã đồng ý chở Thanh về nơi mình ở.
Khuya 10/12/2008, đến chỗ ở của tình nhân, chị Thanh phát hiện trên tường có treo nhiều quần áo phụ nữ nên tỏ thái độ ghen tuông. Sau khi lớn tiếng trách móc, chị Thanh tát Phương nhưng cũng bị hắn trả đũa. Tiếp tục cào cấu, chị Thanh bị Phương dùng tạ tập tay (nặng 10kg) đập vào đầu không thương tiếc. Sợ mọi người xung quanh nghe tiếng la hét, Phương lấy khăn tắm siết cổ rồi tiếp tục dùng tạ quật nhiều cái vào đầu chị Thanh đến khi nạn nhân tắt thở.
"Biết chị ấy chết bị cáo rất sợ nên lấy xe chạy ra ngoài. Để che giấu sự việc, bị cáo nghĩ cách phi tang xác nạn nhân", Phương khai.
Theo đó, hắn lấy dây trói gọn thi thể người tình, bỏ vào bao xác rắn mà hắn vừa nhặt được ở đống rác gần nhà. Chở xác nạn nhân đến kênh Xáng Đức, Phương lạnh lùng vứt xuống dòng nước đen. Xong, hung thủ quay về phòng trọ lau dọn hiện trường, lấy quần áo dính máu và điện thoại, ví tiền của chị Thanh mang vứt ở chỗ khác. Cuối cùng hắn lấy chiếc xe SH của nạn nhân đem về quê bán được gần 80 triệu đồng. Cho cha mẹ 10 triệu, hắn lên đường bỏ trốn sang Campuchia rồi đến Thái Lan.
Đến tháng 6/2009, Phương gọi điện cho Khoa hỏi thăm sức khỏe và bảo đang phạm tội phải trốn ở nước ngoài. Khoa hoảng sợ yêu cầu tình cũ đừng gọi cho mình vì sợ liên lụy nhưng không báo với công an. Thời gian này Phương cũng gọi điện cho cha là Nguyễn Thanh Tòng (45 tuổi) thú nhận đã giết người, cướp tài sản. Ông Tòng khuyên con ra đầu thú nhưng Phương không đồng ý. Giữa năm 2010, Phương về Việt Nam và hẹn gặp cha ở một quán cà phê ở Long Xuyên nhưng ông Tòng vẫn không trình báo công an.
Trong lần đến vũ trường Khải Hoàn (quận 11), Phương làm quen với nữ giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại KCN Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa). Sau đó Phương dùng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Việt tìm ra tận trụ sở của nữ giám đốc xin việc làm. Tin tưởng gã thanh niên này, bà giám đốc đã cất nhắc Phương làm Trưởng phòng Quản lý nhân sự cho công ty mình. Hắn ung dung sống với nhân thân mới cho đến ngày bị bắt.
![]() |
Cả đến lúc bị tuyên tử hình Phương vẫn không thay đổi thái độ. Khoa (áo vàng) và Tòng (giữa). Ảnh: V.V |
"Bị cáo không hề có ý định giết Thanh từ trước để cướp tài sản. Chỉ vì lúc đó bị Thanh đánh bị cáo tức giận, không làm chủ được bản thân mới lỡ tay giết chết cô ấy. Sự việc xảy ra tại phòng của bị cáo nên bị cáo phải tìm cách giải quyết, mang xác Thanh đi phi tang", Phương cố giải thích hành vi phạm tội.
Còn Khoa, cô gái trẻ bảo không biết phải trình báo công an khi Phương gọi điện về. "Bị cáo chỉ sợ liên lụy nên bảo anh ấy đừng gọi nữa", Khoa nói.
Trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Tòng tỏ rõ sự đau khổ, nuối tiếc khi đứa con đầu lòng gây ra tội ác tày đình. Người đàn ông từng hơn 20 năm làm việc trong ngành giáo dục nói: "Bị cáo khuyên con nên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của nhà nước, để có ngày về với cha mẹ. Nhưng lúc đó Phương hoảng loạn quá, nó bảo chờ một thời gian lấy lại bình tĩnh sẽ làm theo lời bị cáo. Chỉ tiếc là lúc đó bị cáo cương quyết hơn thì đâu đến nỗi thế này".
Có mặt tại tòa, người mẹ già của chị Thanh nhiều lần khóc ngất khi chứng kiến hung thủ khai rõ từng hành vi giết hại con mình. Bà không yêu cầu bị cáo phải bồi thường hay cấp dưỡng nuôi 2 đứa cháu ngoại tội nghiệp mà chỉ yêu cầu tòa xử thật nghiêm minh với hung thủ.
Trong lời nói sau cùng, Phương gửi lời xin lỗi và xám hối muộn mằn đến gia đình nạn nhân. Hắn cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho cha và bản thân có cơ hội làm lại cuộc đời.
Đánh giá hành vi phạm tội của Phương là rất dã man, cùng lúc phạm nhiều tội, ra tay quyết liệt, mất hết tính người, không thể cải tạo... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản". Tòa cũng tuyên phạt Khoa 6 thàng tù; Tòng 9 tháng tù (nhưng được hưởng án treo) cùng về tội "không tố giác tội phạm".
Vương Vũ
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.