Bố mẹ Tuấn là Nguyễn Ngọc Khánh - Trần Thị Hương trong đường dây buôn bán ma túy của Sồng A Gia (bị đem ra xử ở Hà Nội vào năm 2004). Từ khi bố bị tử hình, mẹ chịu án chung thân thì Tuấn cũng "chung thân" ở các quán net giải sầu.
Vụ án xảy ra từ nguyên nhân tưởng chừng như không thể đơn giản hơn, do mâu thuẫn chơi Audition trên mạng giữa Tuấn và một cô gái khác. Tuấn cãi nhau với cô này trên mạng, và Nguyễn Duy Hiệp (19 tuổi, trú tại phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, bạn của cô gái) thấy thế cũng tham gia vào cuộc chửi nhau trên mạng. Lời qua tiếng lại, Hiệp thách Tuấn chỗ mình đang chơi game để "hỏi chuyện".
Mặc dù còn ít tuổi nhưng nghe thấy lời thách đố, Tuấn không ngại "chiến", chuẩn bị một con dao dài gần 1m, thuê taxi tìm đến nơi Hiệp và cô bạn đang ngồi chơi. Khoảng 1h20 ngày 24/12/2007, tại quán “Full time games online” (số 104, B10, phố Khương Trung), Tuấn lên tầng hai và nhận ra người đã thách đố mình đang ngồi "nhảy" Audition liền vung dao chém liên tiếp vào vùng sau gáy và người Hiệp.
![]() |
Tuấn (trái) và Nhật Anh tại tòa sáng nay. |
Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, nhưng không qua khỏi do vết chém quá sâu. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn và tìm đến nhà bạn mình là Nguyễn Nhật Anh, kể lại toàn bộ câu chuyện về vụ án mạng mình mới gây ra. Nhật Anh nghe bạn kể nhưng không tố giác hành vi phạm tội của Tuấn. Hai ngày sau vụ án, ngày 26/12, cả Tuấn và Nhật Anh bị bắt khi đang chơi game ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa.
Sáng nay, ngày 22/7, Tuấn bị đưa ra xét xử với tội danh giết người, Nhật Anh với hành vi không tố giác tội phạm, tại TAND TP Hà Nội. Trong thời gian bị tam giam để điều tra, hôm nay nhìn Tuấn khá khác với kiểu đầu cắt ngắn, trông khá già dặn so với tuổi của mình. Vẫn đang tuổi vị thành niên nên Tuấn được sự giám hộ của gia đình nhưng tại phiên xét xử không có ai đến, chỉ có người giám hộ cho Nhật Anh.
Đại diện cho người bị hại trong vụ án mạng có mẹ nạn nhân. Bà không đồng tình với cách khai nhận do Tuấn trình bày trước HĐXX rằng con bà trước đó có đánh bị cáo vì không có sự đối chất khi mà Hiệp đã bị chết. Án mạng xảy ra, không ai muốn, bà thông cảm được với hoàn cảnh của Tuấn khi mà không ai chăm sóc, sống lang bạt nay đây mai đó trong các quán net.
Điều trăn trở lớn nhất của người mẹ có con bị giết hại là mong pháp luật có biện pháp "tối ưu" để rèn luyện cho Tuấn trở thành con người có ích sau khi mãn hạn tù. Bà lo lắng rằng, bị cáo có thể quay lại con đường cũ khi mà mẹ Tuấn còn thụ án suốt đời trong trại giam, không có ai làm chỗ dựa tinh thần, bảo ban vạch cho cậu ta một đường hướng đúng đắn. Nỗi lo của bà được nhiều người tham dự phiên tòa ủng hộ.
Phiên xét xử diễn ra khá nhanh, bị cáo khai nhận mọi hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 18 năm tù bằng với đề nghị của Viện kiểm sát, Nhật Anh bị 6 tháng tù cho tội giết người và không tố giác tội phạm.
Khi bị lực lượng cảnh sát dẫn giải ra khỏi phòng xét xử, gương mặt của sát thủ cố gắng tìm kiếm ai đó là người thân thiết trong đám đông ngồi dưới nhưng toàn là những gương mặt xa lạ. Tuấn lầm lũi bước lên xe dẫn giải phạm nhân, bắt đầu những ngày tháng trả giá trong trại giam cho hành vi nông nổi của mình.
Việt Dũng