Kể từ ngày cô con gái là Phạm Thị Hiền bước lên xe hoa về nhà chồng, ông Phạm Văn Hoa, 65 tuổi, trú tại thôn Đôn Lương, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam luôn canh cánh trong lòng nỗi âu lo thấp thỏm.
Năm ấy, Hiền vừa tròn 20 tuổi, hồn nhiên trong trẻo và là một thôn nữ chịu thương chịu khó. Ngược lại, chàng "rể quý" của ông bà là Phạm Xuân Tình tuy hơn vợ 4 tuổi, nhưng vẫn rất ham chơi. Từ khi vợ chồng Tình sinh con gái tưởng rằng sẽ vui cửa vui nhà, người bố trẻ ấy sẽ thay đổi tâm tính chí thú làm ăn nhưng anh ta càng thêm đổ đốn. Tình trở nên hung dữ hơn trước và tiếp tục sa chân vào các sòng bạc nên bao nhiêu của cải trong nhà anh ta đều mang đi bán sạch.
Ngày vợ chồng Tình mới cưới nhau, bố mẹ đẻ đã dành cho vợ chồng họ một ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng rãi, có cả vườn cây ao cá để làm kinh tế. Được bố mẹ yêu chiều, tạo mọi điều kiện để làm ăn nhưng Tình chẳng chịu tu chí mà lao vào rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng, đến nỗi căn nhà cấp 4 là tổ ấm của gia đình mình Tình cũng "nướng" nốt vào chiếu bạc.
Không có nhà, anh ta đã dùng miếng vải bạt căng lên để làm túp lều che mưa che nắng cho cả nhà. Cuộc sống của hai mẹ con chị Hiền hóa thành địa ngục, đặc biệt là khi anh ta say khướt nồng nặc mùi rượu trở về túp lều đánh đập hành hạ vợ con vô cớ.
Ông Hoa biết chàng rể của mình ngày càng sa đọa, đày ải con gái ông tới thân tàn ma dại nhưng ông nghĩ "ván đã đóng thuyền", đau lòng lắm nhưng ông không biết giải quyết ra sao chỉ sợ làng xóm chê cười. Cho tới một ngày, chị Hiền không sao chịu nổi những trận đòn vũ phu của người chồng nát rượu, cực chẳng đã chị bồng con thơ về trú nhà bố mẹ đẻ trong tâm trạng tuyệt vọng.
Khi vợ con bỏ về nhà bên ngoại thì Tình càng lún sâu vào những cơn say. Cho tới trưa 29/9, người nồng nặc hơi men, gã khật khưỡng đi đến nhà bố mẹ vợ để cà khịa. Vậy là, rượu vào lời ra, kẻ này thách thức mọi người trong gia đình vợ với những lời lẽ xấc xược. Tình yêu cầu gia đình vợ phải trả lại vợ con mới chịu về nhà, nếu không được cứ nằm ở sân "ăn vạ".
Thấy Tình còn nghĩ tới vợ con, ông Hoa và mọi người trong gia đình đã giải thích cho anh ta hiểu rằng, ai cũng ủng hộ việc Tình nghĩ lại và đón vợ con về bên nội. Nhưng điều khiến mọi người lo lắng nhất là, về bên đó thì ở vào đâu, tài sản anh ta bán sạch, nhà cửa không còn nữa.
Kẻ nát rượu này chẳng cần biết đâu là điều hơn lẽ thiệt trên đời, gã "Chí Phèo" ấy tiếp tục nhục mạ mọi người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình gã, rồi gã chạy vụt vào nhà hàng xóm lấy con dao nhọn tìm chị Hiền chém nhiều nhát vào người khiến chị gục ngã. Sau đó Tình tiếp tục tìm ông Hoa để "dạy cho ông bố vợ một bài học" và đâm ông Hoa bất tỉnh.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến những người dân ở làng quê vốn yên tĩnh xưa nay trở nên huyên náo. Cha con ông Hoa đã được mọi người khẩn trương đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn trong cơn nguy kịch. Còn kẻ bất lương sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngay trưa hôm đó, công an xã Yên Bắc đã phối hợp với công an huyện Duy Tiên tổ chức truy bắt Tình khắp các ngả. Biết rằng không thể trốn khỏi sự trừng phạt của luật pháp, tối hôm đó kẻ đâm vợ và bố vợ đã tới công an xin đầu thú.
(Theo Công An Nhân Dân)