Khi một thi thể được tìm thấy trong cốp xe một phụ nữ Đức hồi tháng 8/2022, giới chức và gia đình nạn nhân đi đến kết luận hợp lý rằng cô đã qua đời. Tuy nhiên, vài tháng sau, các công tố viên thay thế kết luận này bằng một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng, rằng đây là "một vụ sát hại người giống hệt mình".
Thi thể ban đầu được cho là của Shahraban K, 24 tuổi, lúc người ta tìm thấy trong chiếc Mercedes của cô, hiện được xác nhận là của nữ blogger làm đẹp Khadidja O, 23 tuổi.
Về mặt lý thuyết, hai người phụ nữ khó có thể vô tình gặp nhau trên phố, do Shahraban K sống ở thành phố Munich, còn Khadidja O sống tại Heilbronn, Baden-Wurttemberg, cách đó khoảng 160 km. Tuy nhiên, hai cô gái trẻ có chung điểm đặc biệt là ngoại hình họ giống nhau đến kỳ lạ.

Nghi phạm Shahraban K (trái) và nạn nhân Khadidjia O, Ảnh: Independent
Các công tố viên cho hay Shahraban K đã dùng Instagram để dụ Khadidja O gặp mặt ở Ingolstadt, Bavaria. Shahraban sau đó dùng dao đâm chết Khadija rồi vứt xác cô trong chính xe hơi của mình vì muốn giả chết.
Khi được hỏi về động cơ của nghi phạm, bà Veronika Grieser thuộc văn phòng công tố viên Ingolstadt, nói với báo Bild của Đức: "Có thể nghi phạm muốn thoát khỏi những mâu thuẫn trong gia đình và giả chết".
Theo Independent, Shahraban được cho là đã lập nhiều tài khoản Instagram giả mạo để tìm kiếm những cô gái có diện mạo giống mình rồi gài bẫy họ như một phần trong kế hoạch công phu và rùng rợn để thoát khỏi các rắc rối.
Sau khi chọn được 5 người và loại dần do họ không có ngoại hình tương đồng, Shahraban cuối cùng chọn Khadidja O, một cô gái quốc tịch Albania, sinh ra ở Algeria và hiện sống tại Helbronn.
Shahraban được cho là đã liên lạc với mục tiêu bằng cách tự nhận mình là rapper Lune, muốn mời Khadidja tham gia một video âm nhạc sắp ra mắt. Tuy nhiên, Khadidja O thấy nghi ngờ và đã gửi một tin nhắn thoại trực tiếp cho Lune để hỏi liệu lời mời này có phải thật không.
"Tôi hy vọng anh có thể nhìn thấy tin nhắn này và trả lời, vì tôi không dám chắc về việc liệu lời mời của anh là thật hay giả", nữ blogger làm đẹp viết.
"Nó là giả mạo đấy cô gái. Đừng trả lời!", Lune đáp.
Không nản lòng, Shahraban K lại nảy ra kế hoạch khác. Lần này, cô thuyết phục Khadidja O gặp mình ở Ingolstadt cùng lời đề nghị mời cô sử dụng các sản phẩm làm đẹp. Shahraban còn nhờ bạn trai Sheqir, 24 tuổi, hỗ trợ mình thực hiện âm mưu. Đôi tình nhân được cho là đón nạn nhân, đưa tới một khu rừng gần đó rồi sát hại.
Các công tố viên cho biết Shahraban K đã nói với bố mẹ rằng cô đến Ingodstadt để gặp chồng cũ. Tuy nhiên, sau khi thấy cô không trả lời điện thoại, người nhà đã đến thành phố này và cuối cùng tìm thấy chiếc Mercedes của cô vào ngày 16/8 trong khu dân cư gần sông Danube, gần căn hộ của Sheqir K.
Phía sau xe, họ tìm thấy thi thể một cô gái trẻ tóc sẫm, mà theo cảnh sát là "nạn nhân của một tội ác bạo lực". Vài con dao cũng được tìm thấy gần đó, nhưng không có con nào được sử dụng để sát hại Khadidja, cảnh sát nói.
Bố mẹ Shabrahan tin nạn nhân chính là con gái họ, giống những gì thủ phạm mong đợi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm tử thi và lấy dấu vân tay sau đó giúp tìm ra danh tính thực sự của thi thể. Họ tiến hành bắt giữ Shahraban K và Sheqir K với cáo buộc ban đầu là ngộ sát, sau khi thấy cô xuất hiện trong một tiệm bánh pizza ở Ingolstadt.
Sau vài tháng điều tra, cảnh sát hôm 30/1 tuyên bố vụ án đã được nâng lên thành cáo buộc giết người. Hai nghi phạm dự kiến sẽ hầu tòa và phải ngồi tù chung thân nếu bị kết án.
"Chúng tôi không gặp trường hợp như thế này hàng ngày. Vào ngày tìm thấy thi thể, chúng tôi không ngờ nó lại phát triển như vậy", phát ngôn viên cảnh sát Andreas Aichele cho biết.
Hướng Dương (Theo Independent)