Người cha tàn nhẫn đó tên là Vairamuthu bị liệt hai chân. Sau sáu năm kết hôn, anh ta có cậu con trai tên là Inbatamilan. Một ông thày bói đã nói với người đàn ông này rằng sao chiếu mệnh của cậu bé Inbatamilan không tốt và Vairamuthu sẽ phải hứng chịu những điều không may mắn từ bé trai ấy. Từ đó, anh ta trở nên căm ghét đứa con mình và lo sợ những điều "tiên tri" trên trở thành sự thật.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hôm 4/6, anh ta đã bóp cổ đứa bé và vứt thi thể vào thùng rác. Sau đó, vợ chồng Vairamuthu đã tới sở cảnh sát trình báo mất con. Asia News đưa tin, thi thể của đứa bé được tìm thấy hôm 7/6. Khi phát hiện ra chiếc vòng đeo trên người bé Inbatamilan đã bị đem đi cầm cố, cảnh sát đã bắt Vairamuthu để thẩm vấn.
Cẩm Vân