Theo cáo trạng, ông Trung (gần 50 tuổi, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mất vợ nên một mình nuôi con trai Nguyễn Thành Luân (20 tuổi). Trong làng cũng có bà Phương chung cảnh ngộ sống cùng cô con gái tên Hạnh (16 tuổi). Cảm thông gia cảnh của nhau, đội bạn già bén duyên, cùng chuyển về sống với nhau như vợ chồng.
![]() |
Nguyễn Thành Luân bị áp giải đến phiên tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Luân nảy sinh tình cảm với Hạnh khi cô đang tuổi lớn, ngày càng phổng phao xinh xắn. Thế nên, hễ thấy thanh niên nào đến nhà chơi với Hạnh, Luân liền đuổi đi, dọa giết, không tiếp cận. Những ngày cuối tuần, thấy nhiều chàng trai ở làng bên đến tán tỉnh, Luân lo sợ em gái yêu người khác nên đứng trước cửa canh chừng. Lâu dần, Hạnh tỏ thái độ căm ghét Luân và nhiều lần có ý định xin chuyển ra ngoài tự lập.
Vào 10h ngày 11/8/2009, lợi dụng bố và dì đi vắng, Luân thấy Hạnh đang nấu cơm dưới bếp liền nảy sinh ý định giết em gái rồi tự sát cùng. Gã thanh niên cầm dao đi vòng sau lưng đâm nhiều nhát vào ngực trái của cô em khác máu rồi bế vào phòng ngủ khóa cửa lại. Tại đây, Luân đã hiếp dâm Hạnh. Thấy nạn nhân chưa chết, tên sát nhân tiếp tục xuống tay. Sau đó, Luân lấy dao tự đâm vào ngực mình nhưng do đau quá nên tên này kêu la thảm thiết .
Lúc này, hai ông bà Trung về thấy nên đưa Luân đi bệnh viện kịp thời.
Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Luân án chung thân về tội "giết người" và "hiếp dâm".
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm