Tổng thống Sarkozy bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hấp dẫn của Christine Kelly. Ảnh: Corbis. |
Trải qua nhiều vòng sàng lọc kỹ lưỡng, cuối cùng ông Sarkozy quyết định chọn Kelly, 39 tuổi, cho vị trí quan trọng trong chính quyền mình ở cuộc cải tổ nội các tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc bà mẹ độc thân Dati 43 tuổi, sẽ bị sa thải.
Ngôi sao của truyền hình Pháp Kelly đang được mong đợi sẽ trở thành nữ bộ trưởng sáng giá. Cô gái này sinh ra trên hòn đảo Caribbe của Guadeloupe và nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm trong những bộ bikini. Mới đây, người đẹp ấy vừa viết một cuốn sách về cầu thủ người Pháp William Gallas và Arsenal. Ngoài ra, Kelly còn là tác giả cuốn tiểu sử của Thủ tướng Pháp Francois Fillon.
Một nguồn tin cho biết: "Ông Sarkozy ấn tượng không chỉ bởi Kelly hấp dẫn mà còn vì cô ấy trẻ trung và bắt kịp với thế giới hiện đại. Tổng thống biết rằng sự ra đi của bà Dati nay mai đây thôi sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn và chắc chắn Christine sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy. Phát thanh viên truyền hình này có một lượng người hâm mộ lớn nhờ việc xuất hiện trên truyền thông. Đó sẽ là một tài sản lớn cho cô ấy".
Bà Dati đã bật khóc khi Tổng thống Sarkozy thông báo bà sẽ phải thôi việc. Ảnh: Corbis. |
Theo Telegraph, Kelly sẽ phải từ bỏ công việc là người dẫn chương trình trên kênh tin tức LCI nếu đồng ý trở thành nhân viên của chính phủ. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp mới đã được công bố trong buổi họp báo, tuy nhiên, Christine Kelly đã từ chối bình luận về thông tin cô sẽ ra nhập nội các của ông Sarkozy.
Hồi tháng 1 vừa rồi, Bộ trưởng Dati đã bật khóc khi Tổng thống thông báo bà sẽ phải thôi chức. Quyết định thôi việc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà Dati vừa sinh cô con gái Zohra. Cho đến giờ, danh tính cha của đứa trẻ vẫn còn là bí mật.
Cùng thời điểm đó, ông Sarkozy cũng thay thế nữ Bộ trưởng Nhân quyền Rama Yade 31 tuổi. Sau đó, để giữ chức, nữ chính trị gia xinh đẹp ấy đã gửi những hộp chocolate hình trái tim tới cho ông. Cả Yade và Dati đều là biểu tượng của sự đa dạng chủng tộc trong chính phủ Pháp. Bà Yale có gốc gác là người Senegal còn bà Dati đến từ Bắc Phi.
Mặc dù cả hai đều đóng những vai trò quan trọng, đều mặc những trang phục hàng hiệu và thường xuất hiện trên những tạp chí thời trang danh tiếng nhưng cuối cùng ông chủ điện Elysee cũng dần thấy mệt mỏi với họ.
Bình Minh