Em là người tôi đã cất công theo đuổi ba năm trời nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Em chưa hề chấp nhận tôi. Trong thời gian ba năm, tôi tưởng chừng mất hết liên lạc về em, tôi cũng đã thử quên em bằng cách quen một người con gái khác nhưng thật sự hình bóng em trong tôi không thể xóa nhòa. Khi nhận ra điều đó, tôi đã chủ động chia tay với người con gái tôi quen.
Một thời gian sau, tôi vô tình gặp lại em và biết được em đang cô đơn. Hai đứa cũng nhiều lần rủ nhau đi uống nước, tâm sự nhiều chuyện. Rồi tôi không thể giấu kín tình cảm của mình được. Tôi đã can đảm tỏ tình với em. Em nói hãy cho em suy nghĩ một tuần. Sau một tuần, tôi vui sướng khi nhận được cái gật đầu từ em. Chúng tôi quen nhau, không hề giấu những gì thuộc về quá khứ mà kể hết cho nhau nghe.
Tôi càng yêu em nhiều hơn vì từ nhỏ em đã không được quan tâm, chăm sóc từ cha mẹ. Em phải tự lập dù vẫn sống cạnh cha mẹ. Đến nay, đã hơn năm năm chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng đã xin phép cha mẹ em cho tôi được lấy em khi tôi đã có sự nghiệp ổn định. Hai gia đình cũng gặp nhau nói chuyện. Tôi hồi hộp chờ tới ngày cưới nhưng một ngày cách đây hai tháng, tôi vô tình đọc được tin nhắn qua lại của em và người cũ rất thân mật.
Tôi buồn vì em vẫn hay qua lại với người cũ |
Tôi thật sự choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nửa năm trời em lừa dối tôi, vẫn liên lạc qua lại thân mật với người yêu cũ khi hắn vừa đi du học bên Singapore về. Tôi buồn rất nhiều nhưng cũng đủ bình tĩnh để nghe em giải thích. Em khóc và nói rất nhiều rằng em xin lỗi, em đã sai khi làm như vậy, chỉ vì nhất thời em không giữ được cảm xúc vì nhiều lúc chúng tôi cãi nhau nên em đã tâm sự với hắn... Em bảo hãy tha thứ cho em vì thật sự bây giờ em chỉ yêu một mình tôi, hắn đã là quá khứ. Vì hai đứa sắp đám cưới, tôi đã suy nghĩ và đồng ý tha thứ cho em với điều kiện em không được liên lạc với hắn nữa. Tôi cần em làm cho tôi có lại niềm tin.
Ba tháng nữa chúng tôi sẽ thành vợ chồng. Ngày trước khi quen em, tôi từng nói chuyện với hắn, tôi không thể hiểu nổi sao hắn lại có thể làm những chuyện này. Hắn biết em sắp lấy chồng mà vẫn làm như thế để khi mọi chuyện vỡ ra thì chẳng được gì, ngoài đau khổ cho cả ba. Tôi muốn mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi viết những điều này mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi có sai lầm không khi quyết định tha thứ cho em?
NV
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.