![]() |
Hiện trường vụ sập được chụp qua khe cửa hẹp của quán. |
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM (PC14), do vết thương vào đầu và chân quá nặng, anh Nguyễn Tấn Lực (22 tuổi, Chợ Lách, Bến Tre) đã chết khi đang cấp cứu tại Vệnh viện Tân Bình. May mắn hơn anh Lực, chị Lê Kim Thoa (24 tuổi, Bến Tre) chỉ bị xây sát nhẹ. Cả hai đều là nhân viên phục vụ của quán.
Nhiều người chứng kiến cho biết, lúc đó khách cũng chưa vào quán đông, chỉ có một vài bàn ở phía ngoài. Khi anh Lực và chị Thoa vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ nguyên dàn cầu thang sắt chuyển động và sập xuống. Cùng lúc đó, ban công dài hơn 10 m, rộng 5 m cũng bị đổ xuống đè lên người hai nhân viên. Sau dàn cầu thang là hàng loạt bức tường xung quanh, lan can lầu diện tích hơn 30 m2 cũng đổ ập theo. Thực khách bỏ chạy tán loạn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 5 phút.
Rất may, khi xảy ra tai nạn, không có thực khách nào ngồi phía dưới cầu thang này.
Tại hiện trường, mép ban công dài 10 m còn sót lại không được làm bằng kết cấu sắt mà chỉ toàn xi măng và cát. Đoạn cầu thang nối vào tường cũng rất "hờ hững", các mối nối đều bong ra với phần dính vào tường rất ngắn. Tất cả các vật dụng ở phía dưới đều hư hỏng.
Làng nướng Nam Bộ do Hồ Văn Kiên (31 tuổi, ngụ 14 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM) làm chủ.
(Theo VnExpress)