Phút bù giờ của trận đấu, Pahang đang dẫn 2-1 và được hưởng một quả đá phạt từ sân nhà, gần vạch giữa sân. Cầu thủ 31 tuổi người Pháp quyết định thử vận may bằng cú sút thẳng về phía cầu môn Perak. Bóng bay vào góc cao khung thành và Herold Goulon ghi tên trên bảng tỷ số trong sự ngỡ ngàng "không tin nổi" của các fan.
"Chắc chắn đây là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Goulon", The Sun bình luận. Trận đấu bán kết lượt đi Malaysia Cup kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Pahang.

Herold Goulon tới Malaysia thi đấu sau khi không thành công ở Premier League và phiêu dạt qua một loạt giải vô địch quốc gia. Ảnh: Tribe.
Hậu vệ người Pháp từng đầu quân cho Middlesbrough năm 2006 sau khi khoác áo Lyon. Tuy nhiên, Goulon không một lần được ra sân và phải chuyển tới Le Mans năm 2008. Hai năm sau, Blackburn đưa anh trở lại xứ sở sương mù với bản hợp đồng hai năm nhưng Goulon cũng chỉ có 4 lần ra sân trước khi thi đấu 6 trận cho Doncaster theo hợp đồng cho mượn.
Không chứng tỏ được tài năng ở Premier League, hậu vệ người Pháp phiêu dạt qua Ba Lan, Hy Lạp, Romania và đảo Cyprus trước khi tới Malaysia khoác áo Pahang.
Hoàng Trang (Theo The Sun)