Hoa hậu Du lịch 2008 Phan Ngọc Diễm và con gái Chiko thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau. Ngọc Diễm cũng truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ thông qua những chuyến đi thú vị của mình tới các điểm đến độc đáo trên thế giới như Mông Cổ, Bhutan, Estonia, Phần Lan... Hoa hậu Du lịch cũng tích cực quảng bá, giới thiệu một số điểm tham quan đẹp, hoang sơ chưa nhiều người biết tới trong nước như sông Chày suối Moọc ở Quảng Bình.
Đầu năm, bà mẹ một con phải hoãn một chuyến xuất ngoại vì dịch bệnh. Ở nhà "cuồng chân", người đẹp tranh thủ thời gian rảnh để tổng hợp hình ảnh và ghi lại vài dòng cảm xúc về những quốc gia mình đã đi qua, "để làm bộ sưu tập, về già còn có cái để khoe con cháu". Những bài chia sẻ của Ngọc Diễm không chỉ là những kinh nghiệm đi lại, ăn ở chi tiết mà còn mang đầy cảm xúc và góc nhìn mới mẻ của cô với cảnh vật, người dân địa phương.
Ngọc Diễm cho biết ngay khi hết dịch, cô muốn đưa con gái Chiko đi Nhật. Bởi hai mẹ con đã đặt vé đi ngắm hoa anh đào vào tháng 3, cuối cùng phải huỷ vì Covid-19. Do đó, hoa hậu du lịch muốn quay lại Nhật để làm tròn lời hứa với con. Lỡ mất mùa hoa anh đào, mẹ con Ngọc Diễm vẫn có thể tận hưởng những mùa khác trong năm, đẹp không kém ở Nhật Bản.
Hoa hậu người Việt tại Australia, Jolie Nguyễn, lớn lên ở Sydney, Australia nhưng hiện dành phần lớn thời gian ở Sài Gòn để tiện các hoạt động trong showbiz. Mỗi năm cô đều về Australia vài lần thăm gia đình. Do dịch nên thời gian này cô phải ở Việt Nam, tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội. Đây là lần hiếm hoi cô xa gia đình lâu như vậy, khiến cô thật sự rất nhớ mẹ, anh chị và bạn bè. Vì thế, ngay sau khi hết cách ly, tình hình Covid-19 ở Việt Nam lẫn Australia khá hơn, việc đầu tiên người đẹp 9X làm là đặt vé máy bay đi Sydney, về nhà ôm chầm lấy mẹ.
Sydney là thành phố lớn và lâu đời nhất của Australia, đã quá quen thuộc với Jolie Nguyễn, nhưng mỗi lần trở về, cô đều thích lang thang khắp nơi như du khách nước ngoài. Nhiều thứ thay đổi khiến cô nàng thích thú khi được khám phá điều mới mẻ. Trong đó, có một nơi mà suốt 9 năm nay, cô luôn lui tới, giữ vững niềm yêu mến, là nhà hàng Sokyo nằm trong The Star - casino lớn thứ hai ở Australia - tọa lạc ngay trung tâm Sydney.
Đây là nhà hàng chuyên món Nhật khá nổi tiếng, với hương vị pha trộn giữa ẩm thực của hai thành phố biển Sydney và Tokyo. Nhà hàng sử dụng các loại hải sản địa phương tươi ngon để tạo ra những món ăn đậm phong cách xứ sở hoa anh đào như sashimi, tempura... thậm chí, món thịt nướng mềm đến nỗi nhiều thực khách miêu tả cảm giác như nó có thể tan ra trong miệng khi thưởng thức. Thông thường, bạn phải đặt bàn sớm khi muốn dùng bữa tại Sokyo.
Hoa khôi du lịch Cần Thơ, Huỳnh Thúy Vi hiện đảm nhiệm vai trò đại sứ du lịch của thành phố này. Thúy Vi chia sẻ, cô vốn là người có đam mê du lịch, dù công việc bận rộn nhưng mỗi năm đều tranh thủ thời gian rảnh, xách ba lô đến nhiều điểm du lịch trong và ngoài nước. Cô cũng có sở thích đi cà phê, tìm những địa điểm đẹp gần nhà để chụp ảnh "sống ảo" cùng bạn bè. Vì thế, thời gian đầu thực hiện giãn cách xã hội, Thúy Vi cảm thấy không quen nhưng vì an toàn nên cô chấp hành nghiêm túc, ở nhà tự tạo niềm vui, mỗi ngày trông ngóng đến lúc kết thúc cách ly cộng đồng sẽ lái xe ngay ra bến Ninh Kiều - điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ.
Bến Ninh Kiều là một trong những điểm vui chơi được giới trẻ lẫn du khách ưa thích nhất khi đến Cần Thơ. Đây là nơi xuất phát của các tour du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng trong ngày nên khá nhộn nhịp từ lúc 5h. Còn ban đêm thì hàng quán đầy hai bên đường. Hoa khôi 9X cho biết, ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội, cô sẽ dành cả ngày để đi chơi ở đây, lê la các quầy bán đồ ăn vặt, nhâm nhi đủ món ưa thích như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, cá viên chiên, bắp nướng. Buổi tối thì đi dạo trên cầu đi bộ, đưa bố mẹ tản bộ dọc bờ sông hóng gió...
Ngoài ra, Thúy Vi tâm sự cô rất nhớ biển. Phải ở nhà giữa mùa lý tưởng nhất để đi biển là một "cực hình" đối với người thích diện bikini, hòa mình vào làn nước xanh mát, thưởng thức đủ món hải sản tươi ngon như cô. Vi nói, hiện cô mong mau hết dịch liền tìm một hòn đảo, bãi biển nào đó gần quê nhà để vi vu cho thỏa thích. Bên cạnh đó, người đẹp Cần Thơ cũng "bật mí", thời gian nghỉ ngơi bất đắc dĩ này bỗng khơi dậy niềm vui nấu ăn của cô, là cơ hội để cô học nấu nhiều món đặc sản quê nhà cho ba mẹ nếm. Để đỡ chán, Thúy Vi thích đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau sạch, học tiếng Anh online... nên dù ở nhà nhưng thật ra cũng có khá nhiều việc khiến cô bận rộn.