Năm lớp 11, Lưu Hương Giang là một cô bé rất ngoan ngoãn. Khi ấy, có một anh lớn hơn Giang hai tuổi nhiều lần tới lớp rủ đi uống nước nhưng cô nhất quyết từ chối. Cuối cùng, anh ấy hứa sẽ rút lui nếu cô đồng ý đi uống nước với anh một lần. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định đến nơi hẹn hò và nói dối mẹ là mình học bù buổi chiều hôm ấy.
Ca sĩ Lưu Hương Giang. |
Buổi trò chuyện kết thúc đúng giờ tan học, Giang về nhà thì thấy mẹ đi vắng. Đợi lâu không thấy mẹ về, cô bèn gọi điện cho mẹ. Cô giật mình khi nghe mẹ nói đang ở trường chờ đón mình về. Cô thấy thật có lỗi với mẹ. Cô bật khóc trong điện thoại và nói với mẹ là mình đang ở nhà. Mẹ về, cô ôm chầm lấy mẹ, xin lỗi mẹ vì đã nói dối và hứa sẽ không tái phạm.
Quỳnh Anh hay chọc Ưng Hoàng Phúc nên Phúc rất ấm ức. Một bữa nọ, anh nảy ra ý định... trả thù. Hôm ấy, cô em Quỳnh Anh phải họp fanclub, anh gọi điện bảo lịch diễn vừa thay đổi và hai người sẽ diễn chung với nhau. Chiều, Quỳnh Anh đến công ty sớm và lên lầu đợi mọi người thay đồ.
Ưng Hoàng Phúc và Quỳnh Anh. |
Trong khi đó ở dưới lầu, Phúc cùng Weboys ngồi cười khoái trá. Biết mình bị lừa, cô em khóc tức tưởi. Kết quả, anh Phúc phải khao một chầu lẩu hải sản tại nhà hàng Yeebo. Còn Weboys thì trở thành những chú hề bất đắc dĩ, làm trò đến khi nào Quỳnh Anh hết khóc mới thôi. Nhớ chuyện ấy, Phúc lè lưỡi: "Tởn đến già!"
Hồi còn nhỏ, Mai Thanh rất ham chơi. Cũng vì tật xấu đó mà Thanh đã bị một trận đòn nhớ đời. Đó là năm cô học cấp 2. Hôm ấy, như mọi lần, trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, cô ngoan ngoãn chào ba má rồi ung dung tới trường. Nhưng ba má cô không hề biết rằng cô đã để sẵn một bộ đồ đi chơi trong cặp. Đến trường, cô không vào lớp mà chạy ngay vào nhà vệ sinh để thay đồ. Sau đó, đợi lúc chú bảo vệ không để ý, cô lẻn ra ngoài.
Kế hoạch trốn học đi chơi ban đầu có vẻ hoàn hảo. Thanh và tụi bạn rất đắc ý. Vừa đi cả bọn vừa ca hát rầm trời, ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Đi hơn nửa đoạn đường, đang vui vẻ, bất chợt một đứa trong bọn la lên: "Thanh ơi, má Thanh kìa! Thiệt đó!". Đang cười toe toét, cô ngưng ngay và nhìn theo hướng tay của bạn. "Đúng rồi, là má! Ủa, sao hôm nay má lại đi đường này nhỉ?". Thế là cả bọn lập tức dừng xe và đứng quây lại để che cho Thanh. Còn cô thì thấp thỏm cầu trời khấn Phật, cầu cho má đừng thấy mình.
Ca sĩ Mai Thanh và con gái. |
Nhưng má vẫn biết. Về đến nhà, má bắt Thanh nằm xuống và cho một trận đòn nên thân vì tội trốn học lại còn dám nói dối ba má nữa. Trước khi đánh má nghiêm giọng: "Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Con mà tái phạm thì đừng trách má!". Trận đòn thật đau, Thanh khóc rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhận ra lỗi của mình. Cô biết lời nói dối đã làm ba má thất vọng. Sau lần đó, cô bắt đầu chú tâm học tập và dặn lòng không tái phạm nữa. Cô đã giữ đúng lời hứa của mình.
Cũng như nhiều đứa trẻ khác, hồi nhỏ, Tiến Đạt rất thích ăn kẹo. Hai hàm răng đã sún hết nhưng ngày nào anh cũng xin ba má mua kẹo cho bằng được. Lần nọ, ba đưa tiền cho Đạt nhờ anh mua một món đồ. Sau khi mua đồ cho ba, thấy còn dư một ít. Thay vì trả lại ba tiền thừa, anh quyết định lấy số tiền ấy mua kẹo cho mình.
Về nhà, Đạt nói với ba là đã dùng hết tiền để mua đồ. Ba phát hiện anh nói dối nhưng anh ương bướng không chịu nhận lỗi. Thế là bị ăn đòn! Vừa đánh, ba vừa nói rằng, thật ra là ba biết rõ giá món đồ nhưng muốn thử anh thôi. Biết lỗi, Đạt oà khóc. Từ đó, anh tự hứa sẽ không ăn kẹo nữa, bởi chính vì những viên kẹo ấy mà anh làm ba buồn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)