Những ký ức đẹp đẽ thời còn là những cô bé, cậu bé quàng khăn đỏ là hành trang mà những người nổi tiếng luôn lưu giữ và mang theo bên mình. Đối với họ, các thày cô giáo luôn là những người cha, người mẹ tận tụy và yêu thương học trò hết mực. Dù đôi lúc có nghiêm khắc, dù đôi lúc có trách phạt, nhưng khi lớn khôn lên rồi, họ đều hiểu những tình cảm ấy để rèn giũa và nuôi dạy mình lớn khôn thành người. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy lắng nghe tâm sự của những người nổi tiếng ấy.
Với ca sĩ Tùng Dương, dù bây giờ đã nổi tiếng và được công chúng biết đến nhưng anh không bao giờ quên một thời đáng nhớ khi còn cắp sách tới trường. Anh bảo đến bây giờ kể ra vẫn còn xấu hổ, nhưng vẫn dũng cảm tiết lộ cho mọi người biết. Đó là năm học lớp 1, ngày đầu tiên đi học, cu cậu thường xuyên đứng thứ hai của lớp, nhưng từ…dưới lên, hơn đúng 1 bạn nếu không là…đội sổ rồi! Anh "bao biện" là không phải tại dốt, mà tại bé quá nên đi học chưa quen. Một sự kiện không thể nào quên, hồi đó ai không thuộc bài cô giáo phạt nặng lắm, đến lượt Dương không thuộc bài, cô giận và quát to đến nỗi bé Dương sợ…tè ra quần. Một cậu bạn hét to: “Cô ơi, bạn ấy…chảy nước kìa!”. Cả lớp thì cười nghiêng ngả, còn Dương thì oà lên khóc. Anh bảo hồi ấy có biết mắc cỡ gì đâu, chỉ thấy các bạn cười to quá nên mình sợ, chỉ còn biết khóc thôi. Nhưng hết giờ cô đến bên cạnh và an ủi, động viên, khuyên Dương nên vui vẻ và hòa đồng hơn với các bạn, cô cũng động viên anh học tập tốt hơn. Đôi lúc cũng rất sợ vì cô khắt khe, nhưng nhờ thế mà lực học của anh ngày càng tiến bộ. Dần dà, cậu bé nhút nhát vươn lên vị trí top đầu của lớp. Sau đó, cô lại phân cho Dương chức quản ca, danh hiệu đó Dương giữ mãi đến tận khi học hết cấp 1. Bây giờ, dù đã trưởng thành và là người của công chúng, Tùng Dương vẫn không thể nào quên những ngày tháng đầu tiên đáng yêu và đáng nhớ ấy.
Ca sĩ Tùng Dương. |
Với chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê, kỉ niệm của những ngày tháng trung học luôn làm cô xúc động. Vì những ngày tháng ấy cô được học và dìu dắt bởi giáo viên chủ nhiệm, cũng là… mẹ của mình. Ngày ấy, mẹ là giáo viên dạy văn, tuy là mẹ nhưng "cô" nghiêm khắc và kỷ luật lắm. Ở nhà thì gọi mẹ, nhưng lên lớp thì phải “thưa cô” như các bạn khác vậy. Học mẹ rồi, càng cảm thấy sợ mẹ hơn, mặc dù ở nhà được chiều, hay “nhờn” nhưng khi đã lên lớp rồi, sự rèn giũa kỷ luật không khác gì với các bạn khác. Nói chung mẹ chẳng bao giờ thiên vị cho Khuê cả, mẹ luôn coi con gái cưng của mình như học sinh trong lớp và áp dụng “luật” khi phạm lỗi như mọi người.
Chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê. |
Bây giờ lớn lên, trưởng thành, lập gia đình rồi, Ngọc Khuê đang cố gắng học tập để cũng làm giáo viên như mẹ. Cô kể ngày còn bé thấy mẹ vất vả chấm bài, soạn giáo án để lên lớp, nhiều khi thấy thương mẹ vô cùng. Những ngày 20/11, cô vẫn trở về trường cũ để hát tặng mẹ và các thày cô những bài hát, những ca khúc biết ơn tấm lòng yêu thương dạy bảo ấy. Sắp tới, album mà cô ra mắt sẽ gồm nhiều ca khúc hát về tuổi học trò dưới mái trường, đó cũng là những tháng năm đẹp nhất trong đời học sinh của cô.
Hỏi Ngọc Khuê định tặng món quà gì cho mẹ nhân ngày này, cô cười bảo: “Thông thường thì học sinh bao giờ cũng tặng hoa cho cô giáo, nhưng “cô giáo mẹ” năm nào cũng được hai vợ chồng Ngọc Khuê mua tặng… gà. Cả nhà đến chúc mừng mẹ, sau đó quây quần vui vẻ và được "cô giáo mẹ" nấu cho ăn”.
Ca sĩ Ngọc Anh. |
Cũng giống như Ngọc Khuê, ca sĩ Ngọc Anh có nhiều những kỷ niệm đáng nhớ khi còn đi học tiểu học, vì mẹ cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của con gái. Cô bảo đúng như câu hát “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, hình ảnh người mẹ và cô giáo luôn là những gì đẹp đẽ nhất trong suy nghĩ của Ngọc Anh. Trưởng thành và theo nghiệp giáo viên như mẹ, dù cho giảng dạy trong môi trường nghệ thuật nhưng Ngọc Anh luôn cố gắng học những đức tính đáng quý từ người giáo viên tận tụy ấy, đó là sự yêu nghề và tâm huyết với học sinh của mình. Năm nào đến ngày này, cô cũng tìm chọn bó hoa rực rỡ nhất để tặng cho người mẹ yêu kính của mình. Giờ đã lớn, cũng đã làm mẹ và làm cô giáo, Ngọc Anh mới thấy cảm giác bồi hồi khi 20/11 sắp đến. Cô tâm sự: "Con gái Phương Anh còn bé quá chưa tặng hoa cho mẹ được, mong bé lớn lên không chỉ tặng hoa cho mẹ mà còn nhớ tặng hoa cho bà ngoại nữa".
Nguyễn Hương