![]() |
Hậu vệ Miko Roque ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Sun. |
Cựu hậu vệ Liverpool bị phát hiện mắc căn bệnh quái ác sau một buổi kiểm tra lưng định kỳ vào tháng 3 năm ngoái. Mùa giải trước, Roque còn tập luyện với đội B của Barcelona. Sức khỏe của cầu thủ trẻ này có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên, Roque đột ngột qua đời vào tối qua.
Theo The Sun, các tuyển thủ Tây Ban Nha đang thi đấu ở Euro đều rất bàng hoàng, đau xót khi nghe tin đồng nghiệp trẻ bất ngờ ra đi. "Một tin rất buồn. Tôi muốn gửi một cái ôm và rất nhiều lời chia buồn tới gia đình Miki Roque. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu", tiền vệ Iniesta viết trên Twitter.
Trung vệ Gerard Pique cũng chia sẻ: "Tôi gặp Roque khi cậu ấy đang khoác áo Liverpool còn tôi chơi cho MU. Hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi".
"Vừa biết tin xấu về Miki Roque, tôi thực sự không biết nói gì nữa", Sergio Ramos cũng tâm sự trên Twitter.
Roque gia nhập Liverpool từ Lleida năm 2005 và chỉ được ra sân một lần duy nhất khi được thay người tại trận đấu với Galatasaray ở Champions League năm 2006. Hậu vệ xấu số có thời gian thi đấu ở Oldham theo hợp đồng cho mượn. Năm 2009, Roque trở về quê nhà, thi đấu trong đội hình B của Real Betis trước khi được đôn lên đội một hai năm trước.
Hoàng Trang