
Huyền thoại Alfredo di Stefano qua đời ở tuổi 88 sau cơn đau tim. Ảnh: RM.
Theo thông báo từ CLB Real Madrid, huyền thoại Alfredo Di Stefano qua đời vào chiều qua (7/7) tại bệnh viện Gregorio Maranon, hưởng thọ 88 tuổi. Trước đó vào hôm thứ bảy, ông được đưa vào viện cấp cứu sau một cơn đau tim đột ngột kéo dài 18 phút. Huyền thoại Real sau đó được điều trị trong trạng thái hôn mê nhân tạo nhưng không qua khỏi.
"Real Madrid xin thông báo Chủ tịch danh dự của CLB Alfredo Di Stefano đã qua đời vào 5h15 giờ địa phương hôm nay tại bệnh viện General Universatario Gregorio Maranon ở Madrid. Chủ tịch Florentino Perez cùng Giám đốc thể thao của Real Madrid xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, họ hàng và bạn bè của Alfredo. Real Madrid cũng thành thật chia buồn với các CĐV trên toàn thế giới những người phải chịu mất mát sau sự ra đi của một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới", trích thông báo từ CLB Real Madrid.
Nghe tin Di Stefano qua đời, hàng loạt cựu danh thủ và các ngôi sao hiện tại của làng bóng đá thế giới bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng đối với ông. "Alfredo di Stefano không chỉ là một huyền thoại của Real Madrid mà còn là một trong những cầu thủ vĩ đại của lịch sử. Cầu mong ông an nghỉ", huyền thoại tuyển Đức Franz Beckenbauer chia sẻ trên Twitter.
"Thế giới bóng đá vừa mất đi một cầu thủ vĩ đại và một người đàn ông tuyệt vời. Tôi có nhiều kỷ niệm với Alfredo và có thể tự hào gọi ông ấy là một người bạn tốt", cựu danh thủ Anh Sir Bobby Charlton nói. "Alfredo là một người tiên phong và trên hết ông ấy là huyền thoại của môn này. Mong ông an nghỉ ở thế giới bên kia", Vua bóng đá Pele bổ sung.
"Alfredo giành được trái tim của mọi người với tài năng xuất chúng của mình trong thành phần Real Madrid. Cùng với các đồng đội của mình, ông đã góp phần tạo ra bóng đá hiện đại. Ông ấy đã thể hiện tất cả những gì tuyệt diệu nhất trong bóng đá", Chủ tịch UEFA Platini ca ngợi tài năng của Stefano.

C. Ronaldo đăng ảnh chụp cùng huyền thoại Stefano gửi lời chia buồn. Ảnh: Twitter.
"Hôm nay là một ngày rất buồn đối với tôi, với các CĐV Real Madrid và thế gới bóng đá", C. Ronaldo tâm sự trên Twitter kèm theo bức ảnh chụp cùng huyền thoại Stefano. "Hôm nay thế giới bóng đá mất đi một huyền thoại, một người đàn ông đáng kính cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời", Messi viết trên trang cá nhân.
"Mong Sir Alfredo Di Stefano an nghỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời chia sẻ của một huyền thoại vĩ đại như ông", hậu vệ Sergio Ramos chia sẻ. "Đây là một ngày buồn của thế giới bóng đá và các fan bóng đá khi chúng ta mất đi một người đặc biệt như Stefano", HLV Mourinho bày tỏ niềm tiếc nuối.

Huyền thoại Alfredo Di Stefano tạo dựng tên tuổi trong màu áo Real Madrid. Ảnh: RM.
Alfredo Di Stefano sinh ngày 4/7/1926. Sự nghiệp và danh tiếng của ông gắn liền với CLB Real Madrid. Ông là cầu thủ ghi bàn xuất chúng thứ hai của Real với 216 bàn trong 282 trận đấu ở La Liga trong giai đoạn 1953-1964. Cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Stefano giành rất nhiều danh hiệu trong đó có 8 chức vô địch Tây Ban Nha và 5 lần liên tiếp đoạt Cup châu Âu từ 1955-1960.
Về thành tích cá nhân, huyền thoại Di Stefano từng hai lần được bầu là "Cầu thủ hay nhất thế giới" (1957, 1959), 5 lần đoạt "Vua phá lưới" La Liga, hai lần là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Cup châu Âu cùng nhiều danh hiệu khác.
Lan Chinh