Matthew Perry kể, mối tình của anh với Julia Roberts bắt đầu sau khi anh mời nữ diễn viên đóng cùng trong một tập phim Friends năm 1995. Nhà sản xuất phim đã nhờ Matthew liên hệ với Julia vì cô từng nói rằng chỉ nhận lời góp mặt trong bộ phim sitcom này nếu có thể diễn cùng Matthew Perry - người thủ vai anh chàng Chandler Bing mà cô rất thích.
"Tôi đã gửi cho cô ấy ba bông hồng nhung và một tấm thiệp ghi: 'Điều thú vị hơn cả viễn cảnh em tham gia bộ phim này đó là cuối cùng anh cũng có cơ hội gửi hoa cho em'". Matthew Perry hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times. "Sau đó, Julia không chỉ đồng ý đóng phim, cô ấy còn gửi tặng tôi một món quà gồm rất nhiều bánh mì tròn bagel".
Việc Julia Roberts đồng ý đóng vai chính trong một tập Friends đã làm nảy nở cuộc tình lãng mạn kéo dài khoảng ba tháng giữa cô và Matthew Perry. Nam diễn viên nổi tiếng một thời cho biết, hồi đó anh và Julia đã gửi cho nhau hàng trăm tin nhắn qua các bản fax khi cô đang đóng phim ở Pháp.
Trong cuốn hồi ký sắp phát hành mang tên Friends, Lovers And The Big Terrible Thing, Matthew Perry viết: "3-4 lần mỗi ngày, tôi ngồi bên chiếc máy fax của mình và chờ đợi mảnh giấy tin nhắn từ cô ấy. Tôi quá háo hức đến nỗi nhiều đêm, tôi bỏ dở buổi tiệc, cắt đứt cuộc nói chuyện với những phụ nữ quyến rũ để chạy về nhà xem có bản fax mới không. Trong 9 đến 10 lần như thế mới có một tin nhắn".
Sau một thời gian tán tỉnh qua fax, Matthew và Julia có mối quan hệ tình cảm thực sự. Tuy nhiên nam diễn viên quyết định bỏ Julia sau hai tháng cô đóng Friends. Matthew thú nhận: "Hẹn hò Julia Roberts là quá tầm với tôi. Tôi đã nghĩ chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ chia tay tôi. Tại sao cô ấy không làm vậy chứ? Tôi cảm thấy mình không đủ với cô ấy. Tôi tan vỡ trái tim, lo lắng và không thể yêu được nữa. Thay vì đối mặt với sự đau đớn không thể tránh khỏi khi mất cô ấy, tôi đã nói lời chia tay trước với Julia Robert xinh đẹp, rực rỡ".
Matthew Perry đoán rằng Julia đã rất bối rối khi anh kết thúc mối tình của họ một cách chóng vánh như vậy.
5 năm sau khi chia tay, Matthew Perry suýt chết vì nghiện thuốc giảm đau trong khi Julia Roberts thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Một ngày, nam nghệ sĩ nhìn thấy ngôi sao Pretty Woman lên nhận giải Oscar trên TV trong khi anh đang nằm vật vã trong trại cai nghiện giữa những bệnh nhân khác.
Matthew viết: "Khi cô ấy lên phát biểu, một giọng nói trong tôi cất lên khẩn thiết, buồn bã, mềm yếu, giận dữ, van xin, khao khát và đầy nước mắt. Tôi rên rỉ câu nói đùa: 'Anh sẽ mang em trở lại. Anh sẽ mang em trở lại'. Cả phòng bệnh cười ầm lên, mặc dù đó không phải là câu thoại hài hước trong phim sitcom. Đây là cuộc sống thực. Những người trên TV không còn là thế giới của tôi nữa. Xung quanh tôi bấy giờ là những người đang run rẩy trong tấm chăn".
Trong cuốn hồi ký, Matthew Perry cũng tiết lộ anh từng phải lòng Jennifer Aniston khi gặp gỡ thông qua những người bạn chung, ba năm trước khi họ đóng cùng trong phim Friends. Matthew đã mời Jennifer đi chơi nhưng cô từ chối. Nam diễn viên cho biết, Jen không muốn hẹn hò nhưng cô thích làm bạn với anh. Sau này, họ đã có tình bạn đẹp kéo dài hàng thập kỷ. Theo hồi ký, Jennifer Aniston chính là một trong những người giúp đỡ Matthew nhiều nhất trong những năm tháng anh chiến đấu với chứng nghiện rượu và thuốc giảm đau, an thần. "Tôi thực sự biết ơn cô ấy về điều đó", Matthew bộc bạch.
Hoài Vũ