Trong loạt phim về giới thượng lưu đang ăn khách Penthouse, Yoon Jong Hoon vào vai Ha Yoon Cheol. Anh xuất thân là bác sĩ, sang mùa 2 của phim chuyển hướng kinh doanh. Ôm hận bị vợ Cheon Seo Jin (Kim So Yeon đóng) "cắm sừng", Ha Yoon Cheol từ Mỹ trở về Hàn Quốc lên kế hoạch trả thù.
Ở nhà ổ chuột, chạy vặt đoàn phim
Khi Penthouse mới ra mắt, nhiều khán giả thấy Yoon Jong Hoon khá lạ mặt, lại trẻ măng, tưởng đâu anh là tân binh của truyền hình Hàn Quốc. Thực tế, nam diễn viên 37 tuổi vào nghề từ năm 2009, từng góp mặt trong khá nhiều phim nhưng chỉ đóng vai phụ, ít đất diễn, chưa có dịp gây chú ý.
Yoon Jong Hoon quê ở thành phố Daejeon, trưởng thành trong gia đình trung lưu không liên quan tới nghệ thuật. Tốt nghiệp trung học, anh thi vào chuyên ngành ngoại ngữ của đại học Daejeon. Cuộc sống đáng ra cứ nối tiếp bình lặng như vậy, nếu Yoon Jong Hoon không trót yêu thích nghề diễn. Dù mọi người xung quanh đều phản đối vì cho rằng anh không có năng khiếu, Jong Hoon quyết định bảo lưu việc học năm 19 tuổi, vay mượn bạn bè 700 nghìn Won (hơn 631,5 USD) "bắc tiến" lên Seoul lập nghiệp.
Không căn bản nghề nghiệp, không tiền bạc, không quan hệ, Yoon Jong Hoon vô cùng chật vật để nuôi thân và tìm kiếm cơ hội đóng phim. Ban ngày, anh miệt mài đi casting. Tới tối, anh làm thuê đến 3-4h sáng. Thuê phòng trọ giá rẻ dưới tầng hầm trong khu ổ chuột suốt thời gian dài, anh từng bị bạn bè trêu chọc là "sát thủ diệt gián". Một lần phỏng vấn được hỏi biết ơn ai nhất trên chặng đường làm diễn viên, Yoon Jong Hoon không ngần ngại đáp đó là bà chủ nhà trọ. Bởi vì ngày xưa anh khó khăn, thường xuyên thiếu tiền nhà, nhưng bà chủ nhà cư xử rất tử tế và đánh giá cao tinh thần kiên trì của Jong Hoon.
Thời mới đi diễn, Yoon Jong Hoon nhận nhiều việc chạy vặt trên phim trường, chấp nhận diễn quần chúng làm nền, người đóng thế, miễn sao có dịp cọ xát với ngành phim. Cũng nhờ những ngày như vậy, Yoon Jong Hoon được các đạo diễn dần để mắt và trao cơ hội. Trước Penthouse, anh từng góp mặt trong Reply 1994, Her Lovely Heels, The Last Empress...
Bất ngờ nổi tiếng nhờ 'Penthouse'
Trong Penthouse, Yoon Jong Hoon cũng chỉ thuộc tuyến nam chính thứ hai. Bộ phim này lại tập trung chủ yếu vào dàn nhân vật nữ. Do đó, thời lượng xuất hiện của anh khiêm tốn so với nhiều bạn diễn. Xét về khả năng diễn xuất, Yoon Jong Hoon còn vài hạn chế. Gương mặt quá trẻ, quá baby khiến anh không thuyết phục khi vào vai người đàn ông tuổi ngoài 40, có con gái 17 tuổi. Đóng vợ chồng nhưng anh và Kim So Yeon giống hai chị em hơn. Còn anh và Choi Ye Bin (vai con gái của anh trong phim) lại giống hai anh em hay một cặp tình nhân.
Tuy nhiên nhờ vẻ điển trai, Yoon Jong Hoon giành được thiện cảm từ nhiều fan nữ. Sang đến mùa thứ 2 của Penthouse, anh càng được khen nam tính và quyến rũ. Hơn 10 năm chật vật làm nghề, anh bất ngờ trở nên nổi tiếng, thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng phim SBS 2020 nhờ bộ phim này. "Dự án này giúp tôi trưởng thành theo rất nhiều cách. Chắc tôi sẽ mất nhiều thời gian mới quên được Penthouse. Mong khán giả tiếp tục ủng hộ mùa 2 và 3 của phim", Yoon Jong Hoon tri ân phim Penthouse.
Ở phần đầu, nhân vật Ha Yoon Cheol bị chê nhu nhược, gắn mác "kẻ ăn bám vợ". Sang phần 2 đang chiếu, nhân vật này được "hắc hóa", mang thù hận, thủ đoạn. Sự biến đổi về tâm lý của nhân vật được dự đoán sẽ tạo cho Yoon Jong Hoon thêm nhiều cơ hội phát huy diễn xuất.
Lúc mới nhận vai Ha Yoon Cheol trong Penthouse, Yoon Jong Hoon cảm thấy áp lực đè nặng, bởi đóng vai người đàn ông có vợ con trong khi ngoài đời còn độc thân là chuyện không đơn giản. Anh đã xin rất nhiều gợi ý từ các bạn diễn. Đối với chuyện hôn nhân của đời thực, Yoon Jong Hoon nói anh chưa có kế hoạch cho việc cưới vợ: "Hiện giờ, tôi vẫn thấy thoải mái trong thế giới riêng của mình. Nếu đám cưới, tôi muốn đợi đến sau 40 tuổi".
Phong Kiều (Theo 163, Sina, Zap Zee, Soompi)