Rubina thất thần trước đống đổ nát từng là nhà mình (trái) còn Azhar đang sống tạm trong lều vải (phải). Ảnh: The Sun. |
Tin vui đến với "cô bé Latika" và "ông anh Salim" khi cả hai gia đình gần như đã tuyệt vọng trong việc trông chờ những giúp đỡ về mặt vật chất từ đoàn làm phim cũng như chính phủ Ấn Độ. Hứa hẹn thì nhiều nhưng thực tế cả hai sao nhí - những người đã góp sức rất lớn trong việc mang vinh quang về cho bộ phim của đạo diễn Danny Boyle - vẫn chưa nhận được trợ giúp gì. Và cách đây 2 tuần, ngôi nhà nằm trong khu ổ chuột của cả hai cũng đã bị san phẳng, biến cả Rubina và Azhar thành những em bé "vô gia cư".
Sống trong khu ổ chuột nhưng Rubina Ali và Azhar Ismail vẫn thường mơ về những ngày hào quang trong quá khứ khi xuất hiện tại Hollywood dự lễ trao giải Oscar hồi tháng 2... Ảnh: AP. |
... và trên sàn diễn thời trang New Delhi một tháng sau đó. Ảnh: SplashNews. |
Theo NY Daily News, vẫn quan chức trên cho biết chính phủ đã bỏ ra 17.600 USD để mua cho mỗi ngôi sao nhí một căn hộ nằm trong khu nhà của chính phủ ở Malvani, vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Mumbai. Cô bé Rubina 9 tuổi rất háo hức trước viễn cảnh được sống trong một ngôi nhà mới. Còn cậu bé Azhar 10 tuổi hiện vẫn sống cùng bố mẹ trong một tấm lều dựng tạm, chờ ngay được dọn vào nơi ở mới.
Đang sống nhờ nhà một người họ hàng, Rubina rất sung sướng trước viễn cảnh sẽ có nhà mới. Ảnh: AP. |
Thụy Anh