![]() |
Thí sinh trình diễn tại giải Sao Mai. |
Tuy nhiên, với một vài chương trình ca nhạc chủ yếu trong trường quay, lớn nhất là chương trình "Nhịp điệu trẻ" giành toàn bộ cho những Sao Mai, phong cách không mới và một chương trình không lớn thì chưa thể gọi đó là cú huých. Các Sao đành mạnh ai nấy đi, Tiền Phong kết luận.
Nhớ lại mùa giải 2003, người xem có lẽ cảm thấy thú vị và hài lòng với một Ngọc Khuê lúng liếng, đỏng đảnh trong câu chuyện thật hồn nhiên về "Bên bờ ao nhà mình", rồi Ploong Thiết là lối hát không dùng nhạc đệm thể hiện bài dân ca Tây Nguyên, hay cô gái khu 4 Phương Thảo dường như đang nỗ lực hết mình để thể hiện ra cái âm điệu xứ Nghệ trong "Khúc tâm tình người Hà Tĩnh". Giải Nhất Hoàng Tùng thì khuôn trong lối hát kỹ thuật dù giọng hát có tình nhưng là "tình trong khuôn khổ kỹ thuật" vốn là căn bệnh kinh niên của các sinh viên Nhạc viện Hà Nội như Anh Thơ, Trọng Tấn. Ngoài ra còn phải kể tới gà nòi Khánh Linh, khá bản lĩnh và cũng có phần chuyên hơn nhiều thí sinh khác. Đọng lại trong trí nhớ công chúng chỉ bấy nhiêu, các giọng ca phía Nam hoàn toàn biến mất!
Cái được đầu tiên sau cuộc thi là cát-xê đã vụt lên gấp hai ba lần, đang từ tiền trăm lên tiền triệu. Ít hôm sau khi giải kết thúc cô ca sĩ T đã từ chối cát-sê 1,5 triệu của một bầu tuyến tỉnh mà nhất định tối thiểu 2 triệu. Đây có lẽ cũng là mặt bằng chung của nhiều Sao Mai, tuy nhiên một nghịch lý là người đoạt giải cao nhất thì cát-sê chỉ trên dưới 1 triệu, âu cũng là nỗi buồn của ca sĩ thích phong cách cổ điển!
![]() |
Giải nhất Sao Mai 2003 Hoàng Tùng. |
Sau cuộc thi, Phương Thảo chưa thấy có gì mới. Ploong Thiết lạ là vậy, nhưng chưa thực sự biết khai thác lợi thế của giọng hát, thỉnh thoảng thấy anh thử nghiệm vài dòng nhạc khác, điều này rất đáng làm nhưng xem ra chưa định hình được phong cách. Còn Hoàng Tùng, có lẽ vẫn trung thành với mục đích trở thành thầy giáo thanh nhạc như từng phát biểu nên không thấy có chiến dịch "tấn công" khán giả?
Thành công của Khánh Linh không thể không kể tới sự tiếp sức của gia đình, nhất là anh trai, nhạc sĩ Ngọc Châu. Nhìn sự thay đổi của Linh qua các ca khúc cô thể hiện thời gian qua và công bằng đánh giá thì Linh có tố chất âm nhạc, thông minh và "cứng" lên rất nhiều.
![]() |
Ngọc Khuê |
Miệt mài nhất vẫn là cái cô gái Hà Nội đỏng đảnh Ngọc Khuê, xuất hiện trong khá nhiều chương trình lớn nhỏ, lại cũng đã kịp tung một CD đầu tay "Bên bờ ao nhà mình". CD này cũng đánh dấu được thành công nhất định qua việc có chỗ đứng trên thị trường. Dẫu vậy, một món ăn lạ dù có là sơn hào hải vị mãi rồi cũng chán. Cũng phải nói ngay, Khuê không lạ về chất giọng nhưng ăn điểm ở cách hát và cách thể hiện. Tuy nhiên dù mới lạ đến mấy thì phải tìm món mới, giữ nguyên phong cách ấy dù bài hát có khác nhau thì khán giả cũng không thể "ăn" mãi được. Về điều này có lẽ Khuê cũng đã thấy, người thể hiện "Bên bờ ao nhà mình" đầy sáng tạo chắc không quá khó khăn để vượt qua chính mình.
Tuy nhiên, điều căn bản nhất khiến phần đa Sao Mai, kể cả trước 2003 khó bật hẳn lên, chỉ dừng ở sự phát hiện hay chỉ là ca sĩ hạng trung là bởi dù họ có năng khiếu tốt, giọng ca đẹp nhưng thiếu tố chất sao. Và từ những điều này xem ra nỗ lực của nhà tổ chức lại phải đợi đến mùa sau.