Nhờ có diện mạo giống Bae Yong Joon, một viên chức của Nhật Bản bỗng trở nên nổi tiếng tại xứ hoa anh đào và liên tục nhận được những lời mời phỏng vấn từ nhiều đài truyền hình khác nhau. Chỉ trong vòng vài tháng từ khi "được phát hiện", anh nổi đình nổi đám không thua kém bất cứ nhân vật nổi tiếng nào và liên tục nhận lời mời tham dự tới hơn 30 chương trình giải trí khác nhau. Cơ hội trời cho này cũng mang lại cho anh số lượng người "hâm mộ và tò mò" đông đảo tới mức đáng ngạc nhiên. Trong một buổi truyền hình mới đây, khi biết tin có "bản sao của chàng Bae" tham dự, gần 2000 khán giả đã đổ xô đến trường quay để được tận mắt ngắm nghía anh chàng.
![]() |
Bae "giả" và Bae thật. |
Điều này được đánh giá như là "hiệu ứng Bae Yong Joon" vì tại Nhật Bản, hầu hết phụ nữ đều coi Bae là thần tượng và là công dân số 1. Trong mắt họ, tất cả những gì thuộc về Bae đều là tuyệt đối và hoàn hảo. Vì vậy, việc một anh chàng giống với Bae xuất hiện ngay tại xứ sở của họ chẳng khác nào một điều may mắn, và ngay lập tức tất cả đều muốn xem anh chàng đó có thật sự giống với thần tượng của mình không.
Sự nổi tiếng bất ngờ này mang lại cho anh chàng công chức những vận may hiếm có. Mỗi ngày, có khoảng 100 người tụ tập và xếp hàng trước cửa nhà anh để được chụp ảnh và "chiêm ngưỡng dung nhan". Dân địa phương tận dụng điều này cũng mở nhiều các cửa hàng lưu niệm, đặc sản để thu hút khách và ngay cả nhân vật chính cũng đi học tiếng Hàn để chào, cảm ơn "người hâm mộ".
![]() |
Lee Young Ae và bản sao Yoon Hae Min. |
Một trường hợp khác là bản sao của "quý bà oxy" Lee Young Ae. Nhờ sở hữu gương mặt có nhiều nét tương đồng với Lee, "cô gái trẻ vô danh" Yoon Hae Min đã tạo được sự thu hút khi tham gia một chương trình trên SBS và nhanh chóng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn một cách đầy bất ngờ. Hiện tại, cô theo học lớp diễn xuất tại đại học Jung Yun và chuẩn bị tham dự làng điện ảnh với nhiều "hy vọng" mới trong sự nghiệp.
Nguyễn Hương