Imogen Thomas đến tòa trình diện vì bị tố cáo tống tiền. Ảnh: PA. |
Mới đây luật sư của ngôi sao giấu tên đang thi đấu tại Premier League tố cáo với tòa án rằng thân chủ của ông bị Imogen gửi thư tống tiền đòi 100.000 bảng để không tiết lộ danh tính với giới truyền thông. Mặc dù không có chứng cứ để khẳng định bức thư là của cựu hoa hậu xứ Wales, trong phiên điều trần ngày hôm qua ngài thẩm phán Justice Eady lại hoàn toàn tin tưởng chính Imogen làm chuyện đó. Theo ngài Eady, có rất nhiều lý do để không tin tưởng vào cô ngưỡi mẫu bốc lửa 28 tuổi của chương trình Big Brother. Ông Eady cho rằng Imogen đang nhờ sự giúp đỡ của giới truyền thông để dựng chuyện, từ đó có thể gây ra những hiểu nhầm đối với dư luận.
Trước việc tòa án đứng ra bênh vực cho người tình giấu tên, cựu hoa hậu xứ Wales không giấu được vẻ bức xúc. "Lại một lần nữa tên tuổi và danh dự của tôi bị vứt vào sọt rác trong khi danh tính người đàn ông có quan hệ với tôi thì được giữ kín. Tôi không thể tự bảo vệ mình khi không được phép nói ra sự thật. Công lý ở đâu trong chuyện này. Tôi thậm chí còn bị người ta buộc tội tống tiền, một điều hoàn toàn dối trá. Tôi cảm thấy bị tổn thương khi người đàn ông tôi yêu lại nói ra những điều như thế này về tôi và điều tồi tệ hơn là anh ta được tòa tin tưởng, thật không công bằng", hoa hậu xứ Wales 2003 uất ức nói.
Imogen cho biết thêm sau phiên điều trần tại tòa cô thực sự quẫn trí, đễn nỗi ngày hôm qua cô phải hủy bỏ toàn bộ sự kiện mà trước đó đã nhận lời tham gia.
Ngày 14/4 vừa qua, tòa án ra quyết định cấm Imogen và giới truyền thông tiết lộ danh tính của cầu thủ giải Ngoại hạng có mối quan hệ bất chính suốt 6 tháng với cựu hoa hậu xứ Wales. Vụ việc thu hút được rất nhiều sự quan tâm không chỉ với dư luận xứ sở sương mù mà giới hiếu kỳ trên toàn thế giới cũng đang rất muốn biết cầu thủ giấu tên là ai.
Lan Chinh