Anh sẽ không nói rằng T. có yêu em nhiều như thế hay là anh ấy có xứng đáng với tình yêu của em không, mà anh chỉ muốn nói rằng, tình yêu có hậu không phải là vô điều kiện, không bao giờ là vô điều kiện đâu em ạ.
Em đã không có đủ những điều để T. chọn em, em đã biết thế thì tại sao em vẫn không dứt khoát với lòng mình được hả em? Giá mà em đừng khép kín như thế, giá mà em cố tìm hiểu thêm chút nữa thì em sẽ thấy rằng những niềm đau của em mới vô lý làm sao.
Cùng cái ngày mà em khóc vì anh ấy thì anh đã gặp anh ấy đưa người yêu đi chơi rất tình tứ. Mà thật ra thì lúc nào họ chẳng tình cảm với nhau như vậy, mọi người đều biết chỉ có em là không biết thôi. Có điều gì tốt nhất mà T. lại không dành cho Q., em được gì ngoài một chút tình cảm trong bóng tối?
Anh biết bây giờ khuyên em điều gì cũng là muộn rồi, nhưng thà muộn còn hơn không em à. Nếu em đã quyết định lấy P. thì hãy nhớ, đó là quyết định của em và em phải chịu trách nhiệm về điều đó. Đừng để có thêm một người bất hạnh nữa em nhé.
Em hãy làm hết sức mình để cả P. cả em đều hạnh phúc. Em có biết Q. đã phải cố gắng như thế nào để có được, và giữ được tình yêu của T. không? Để có được cái hạnh phúc mà em mơ tưởng đó, Q. đã phải chấp nhận trả một cái giá rất cao đó em à, điều mà anh biết em sẽ không bao giờ chịu. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó.
Em hãy chôn vùi quá khứ thật sâu em nhé! Anh rất đau lòng khi thấy em cố làm vẻ mặt tươi tỉnh, hạnh phúc trong khi thực sự lòng đau tan nát. Đừng như thế em à. Mình có thể đóng kịch với mọi người, nhưng với chính mình thì làm sao che giấu được. Can đảm nhìn thẳng vào thực tế, em sẽ thấy những cái không phải của mình thật phù du, chẳng là gì so với những cái em đang có.
Em sắp thành chủ của một gia đình nhỏ rồi, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt em nhé. Anh tin rằng em vốn là người thông minh và can đảm, em hãy chèo lái con thuyền của mình để cập bến hạnh phúc, em nhé. Anh mong rằng lần sau gặp lại, sẽ thấy đôi mắt đẹp của em sáng trong, tươi vui, không còn những đám mây u ám nữa.
Thương em rất nhiều!
Anh của em