
Sven Bender bị gẫy mũi nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Ảnh: Mirror.
Ngôi sao trẻ của Dortmund gặp chấn thương trong trận đấu với Napoli thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League hôm 26/11. Bị gẫy mũi, máu chảy ròng ròng nhưng Bender vẫn quyết tâm ở lại thi đấu. Tiền vệ 24 tuổi dùng hai cục bông gòn thấm máu ở lỗ mũi và liên tục phải thay bông.
Di chuyển nhiều nên Bender không cầm được máu khiến áo thi đấu của anh cũng bị nhuộm đỏ. Theo luật của FIFA, một cầu thủ không thể tiếp tục ra sân với chiếc áo vương màu khác nên sao trẻ người Đức liên tục phải thay áo trong suốt trận đấu.
Sau khi thay hết ba chiếc áo dự phòng, Bender không có dấu hiệu ngừng chảy máu. Người lo trang phục cho Dortmund nhanh trí chạy ngay ra cửa hàng bán đồ gần SVĐ mua một chiếc áo đấu in tên Bender về thay nếu không đội bóng sẽ bị mất một người. Tiền vệ điển trai sử dụng chiếc áo này đến hết trận.

Tiền vệ 24 tuổi liên tục phải thay áo vì máu không ngừng chảy dù dùng bông thấm. Ảnh: AFP.
"Việc Bender ở lại rất quan trọng vì cậu ấy thi đấu rất tốt. Đây là trận đấu cừ khôi của Bender và chúng tôi phải thay áo nhuốm máu nhiều lần. Chiếc áo cuối cùng là từ cửa hàng bán đồ của đội", HLV Dortmund - Jurgen Klopp - phát biểu sau trận đấu.
Nỗ lực thi đấu dù chấn thương của Bender được đền đáp với chiến thắng 3-1 của Dortmund trước đại diện của Italy, qua đó có lợi thế hơn về thành tích đối đầu dù được cùng 9 điểm như đối thủ. Thầy trò HLV Klopp hiện xếp thứ hai tại bảng F sau Arsenal và có nhiều khả năng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Hoàng Trang