![]() |
Ronaldinho bị các fan tiếp cận thái quá. Ảnh: Hoàng Hà |
Hai hàng nhân viên bảo vệ đứng dọc sảnh để tạo ra lối đi rộng chừng 10m, cho các cầu thủ Olympic Brazil bước ra sân bay lên xe bus. Lực lượng an ninh do LĐBĐ VN (VFF) thuê này cùng các nhân viên bảo vệ sân bay được tăng cường làm khá tốt việc này trước 18h20. Tuy vậy, khi các danh thủ của Brazil thấp thoáng từ xa và bước ra từ cửa khu vực chờ bay, đoàn người nhốn nháo lao vào phía đường đi, trước sự bất lực của hệ thống an ninh.
Mạnh ai nấy chen, người cố với tay chạm vào thần tượng, người cầm điện thoại, máy ảnh, máy quay gắng ghi lại hình ảnh quý giá. Cầu thủ hút hàng nhất là Ronaldinho, Anderson, Pato và Diego. Lý do là số lượng thành viên fanclub của CLB AC Milan và MU đều có mặt đông và rất sớm để chào đón các người hùng của họ.
Cảnh hỗn loạn xảy ra khi người hâm mộ hai bên ép vào giữa, khiến việc di chuyển ra xe bus của cầu thủ Brazil rất khó khăn. Mỗi cầu thủ được hộ tổng bởi hai nhân viên an ninh nhưng không thể đi lại được thoải mái. Vì vậy, các cầu thủ Brazil đi thẳng ra xe để về khách sạn Sheraton và báo chí cũng không được tiếp cận 5 phút, như lời VFF từng hứa.
![]() |
Ronaldinho chui xuống hàng cuối cùng của xe bus. Ảnh: AP |
Tâm điểm của sự chú ý chính là Ronaldinho. Anh này xuất hiện cùng chiếc trống truyền thống của Brazil và tỏ ra ngơ ngác trước thịnh tình của người hâm mộ VN. Một CĐV mặc áo Brazil kể lại: "Tôi đã làm hết sức để chen về phía Ronaldinho và đập được một cái vào đầu anh ấy".
Từ khoảng 16h, sảnh chờ của sân bay Nội Bài đã có khoảng 500 CĐV hò hét ầm vang, đa số là fan của MU đợi sự xuất hiện của Anderson. Đến tầm 18h, số lượng này lên tới 1.000, trong đó đông nhất vẫn là của MU (chừng hơn 300), ngoài ra là fan của AC Milan, Barca và người hâm mộ chung của đội Brazil.
![]() |
Chiếc xe bus chở đội Brazil không thể rời bánh vì dòng người hâm mộ vây quanh. Ảnh: Hoàng Hà |
16h30 chiều nay (30/7), thầy trò HLV Dunga sẽ có một buổi tập tại sân Mỹ Đình.
Thế Ngọc